Câu hỏi 1: Thưa thầy có phải Phật pháp ra đời để giúp chúng sanh tiến hóa nhanh hơn về mặt nhận thức và hành vi của mình hay là tăng thượng duyên giúp chúng sanh giác ngộ sớm hơn. Vậy thầy dạy phải học hết thì người tu cũng không khác gì người không học Phật pháp phải không thầy?
Câu hỏi 2: Nếu không cần thiền định thì đối với người lực tu còn yếu kém làm sao giữ được mình trong Phật pháp. Khi bình thường thì không sao còn khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng làm sao mà không bị dao động được. Có phải chúng sanh nào cũng cần thiền định để loại bỏ ngũ dục trước sau đó phải buông bỏ thiền định mới giải thoát được phải không thầy? Trừ những bậc căn cơ lớn đã tu nhiều kiếp mới không cần thiền định.
Câu hỏi 3: có phải chúng sanh nào cũng phải tiến hóa đến đại ngã như đắc được tứ thiền bát định nhưng vẫn khổ không được giải thoát sau đó phải buông xuống đầu hàng pháp mới giác ngộ phải không thầy? Xin tri ân công đức của thầy. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật
Thầy không hiểu câu này con hỏi gì: "Vậy thầy dạy phải học hết thì người tu cũng không khác gì người không học Phật pháp phải không thầy?". Thầy có dạy "phải học hết" sao? Và phải học hết gì vậy?
Sao thầy lại có thể nói không cần thiền định được? Thầy chỉ nói không cần thiền sắc giới vô sắc giới, vì tứ thiền bát định không phải là chánh định. Còn chánh định thì đương nhiên phải có. Điều này thầy giảng rất rõ.
Tất nhiên không cần thiết phải hành tứ thiền bát định, vì dù đắc tứ thiền bát định và trú trong các cõi hữu sắc, vô sắc hàng tỷ tỷ năm cũng không bằng một sát-na chánh định.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.