Dạ thưa Thầy cho con hỏi:
Khi mình quán sát một việc gì đó thì mình sẽ quán từ lúc nó khởi sinh cho đến lúc nó diệt hay chỉ cần biết nó đang là như thế thôi?
Khi con thả lỏng người có rất nhiều thứ đến cùng một lúc thì con phải nhìn ra sao? Ví dụ khi con thả lỏng người con thấy mình thả lỏng, con thấy mạch máu đập, con thấy đầu ngứa, thấy hơi thở.... mọi cái cùng đến một lúc như thế thì con quan sát sao ạ?
Xin Thầy giảng giúp con.
Quan sát pháp như nó đang là thì thấy ra sự sinh diệt của nó, tuy hai mà một thôi, đâu phải hai đối tượng khác nhau. Minh sát là quán với tuệ tri thấy thực tánh chân đế chứ không phải quán với tưởng tri hoặc thức tri chỉ thấy pháp qua khái niệm chế định trong tục đế mà thôi.
Có hai cách quán bằng tuệ minh sát: Một là quan sát pháp nổi trội nhất giống như ngọn đèn pin chiếu vào một vật. Hai là quan sát tất cả giống như mặt trời chiếu khắp mọi nơi. Điều này tuỳ duyên mà tâm tự ứng, chứ không nên quan sát với ý thức của bản ngã trong nhận thức tục đế.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.