Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Thiền

329 câu · trang 108/110

Bạch thầy,

Con xin chia sẻ trải nghiệm của con về "hành thiền" và "thiền hành". Bản thân con từng thực nghiệm nhiều phương pháp và đều có chung một kết cục: lúc đầu có kết quả tốt, rồi bắt đầu nổi tham để theo đuổi và dẫn đến càng ngày càng thất bại. Nguyên nhân là khi có kết quả thì do thuận pháp tại thời điểm đó, còn sau đó nếu đem cái ta vào thì nghịch pháp ngay lập tức. Vì thế nên thầy dạy rằng thiền đâu có phương pháp, chỉ là tuỳ duyên thuận pháp mà thôi.

Kính thầy!

Sādhu lành thay! Thật tuyệt vời khi ngày càng có nhiều người thấy ra sự thật này! Chúc mừng con đã thoát nạn thiền!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ, Thầy cho con hỏi sao dạo này con ngồi thiền gần cuối giờ hay bị ngáp lắm ạ (con không buồn ngủ), con thấy ở tim hơi nhức nữa ạ. Thầy giúp con hiểu nguyên nhân và cách khắc phục nhé, con cám ơn Thầy ạ

Đó là bệnh thiền có tên là "tích cực, miên mật, tìm đối tượng, theo dõi đối tượng, ghi nhận đối tượng". Những điều này gây ra các hiệu ứng "tham, sân, trạo hối, sau đó sinh hôn trầm thuỵ miên và nghi".

Con đang ở giai đoạn hôn trầm thuỵ miên vì mệt mỏi. Chỉ cần giản dị, buông thư - đừng cố trụ tâm - để thấy biết tự nhiên - tâm và pháp tự tương thông - không có bản ngã nào đang cố hành, mới có hiệu quả đúng tốt được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy, con tự tập thiền đc 1 năm thì gặp phải 1 nhóm người là con cháu của ma vương mà con tưởng họ tu đúng chánh pháp nên đã tham gia cùng họ. Tham gia rồi con mới biết, thì họ dùng thần thông để đẩy đưa gì đó qua bàn tay, bàn chân và hậu môn con để năng lượng tối đó đi vào người con. Họ còn lấy tâm con nơi lồng ngực khiến bây giờ tâm con trống rỗng vô cảm, và ko thể tập thiền. Con đã đọc chú đại bị và chú lăng nghiêm 1 tháng nay nhưng những triệu chứng đó vẫn ko đỡ hơn. Con biết trong lúc tự tập thiền con có khởi lên tâm tự mãn nên mới chiêu cảm phải thiên ma. Nhưng bây giờ con vẫn muốn được tu tập sửa đổi và tiếp tục thiền, mong Thầy giúp đỡ!

Tốt nhất bỏ hết mọi thứ mang nhãn hiệu thiền, vì mỗi người chính là bài học thiền duy nhất cho người ấy rồi, không cần học và hành bất cứ thứ thiền nào khác. Ai bảo con hành thiền theo họ, chính người đó chẳng biết gì về thiền cả. Mỗi người chỉ cần soi sáng lại chính mình trong mọi sinh hoạt đời sống, không cần bắt chước bất cứ ai hay pháp thiền nào.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.