Kính thưa thầy! Con ngồi thiền đã hơn một năm qua, mọi việc đều ổn, tuy thời gian đầu có đau chân nhưng con vượt qua rất tốt, giờ con có thể ngồi 1 giờ vẫn thoải mái, cảm thấy nhẹ nhàng và "ghiền" ngồi thiền. Nhưng không hiểu sao khoảng 2 tuần nay, hễ con bắc chân lên ngồi thiền là cơn buồn ngủ ập đến (con là người luôn khó ngủ, xưa nay hầu như chẳng bao giờ ngủ gật dù ngay cả lúc đi tàu xe đường dài). Con đã thử khắc phục bằng nhiều cách theo những hướng dẫn trong các trang web Phật học trên mạng nhưng vẫn chưa kết quả. (ví dụ như dời điểm chú ý lên giữa hai mắt - trước đây con theo dõi hơi thở và tập trung chú ý vào bụng, hoặc mũi).
Xin thầy từ bi chỉ dạy cho con hiểu nguyên do nào con lại bị như thế và con phải khắc phục thế nào ạ? Con xin đảnh lễ tri ân thầy.
Không dời điểm chú ý đi đâu hết mà bỏ hoàn toàn cơn "ghiền" ngồi thiền đi, vì triệu chứng bất bình thường báo động đang tiến tới gần. Không cần điểm chú ý, chỉ cần tâm buông xuống cái ý đồ lăng xăng muốn thiền để được một trạng thái gì đó thì tâm liền an nhiên tự tại, không vướng bận vào đâu. Khi không vướng bận vào cái gọi là thiền thì tâm thiền liền trọn vẹn với thực tại và con sẽ thấy một sự định tĩnh trong sáng dàn trải khắp mọi nơi, trong mọi tình huống, trong mọi công việc... chứ không cần tâm bám trụ vào "điểm chú ý" nào.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.