Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

thời gian tâm lý

9 câu · trang 2/3

Thưa thầy!

Ngay hiện tại chỉ cần trở về trọn vẹn, buông thư, chỉ nhẹ nhàng thấy mọi thứ biến chuyển để trực nhận 1 cách tự nhiên khổ vô thường vô ngã của mọi pháp đến đi, nhận ra sự hoàn hảo của Pháp ở giây phút hiện tại. Nếu vậy thì tại sao trong kinh điển lại nói chúng con phải cần một khoảng thời gian nhiều đại kiếp thì mới có thể đạt đến Niết Bàn ạ? Theo con hiểu là vạn Pháp đến với con cần được "siêu thoát", cứ trọn vẹn với thực tại thì sẽ không còn khái niệm thời gian và điều gì đến sẽ đến ạ! Con cảm ơn thầy ạ!

Từ A đến Z ở đâu cũng có Niết-bàn, nên ai trọn vẹn trong sáng với hiện tại thì từ A đến Z đều thấy Niết-bàn, còn ai nơi A, B... không thấy thì đợi tới Z mới thấy chứ biết sao. Chỉ khác nhau là người thấy Niết-bàn thì nhiều a-tăng-kỳ kiếp cũng như không, còn người không thấy thì a-tăng-kỳ kiếp tưởng như dài vô tận.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào Thầy.

Thưa Thầy, con thấy hình như thời gian nó cũng là giả định và tư tưởng của mình cũng bị phụ thuộc theo cái giả định thời gian đó.

Thí dụ như con nhìn đồng hồ thấy 6h thì con cho bây giờ là 6h sáng, rồi bắt đầu phân ra trưa, chiều, tối... Thật ra đâu có sáng trưa chiều gì.

Thưa Thầy có phải như thế không ạ?

Phải. Phần lớn chúng ta lệ thuộc vào thời gian giả định. Tuy nhiên có 3 loại thời gian khác nhau:

  1. Thời gian quy ước thuộc khái niệm chế định. Như năm, tháng, ngày, giờ, sáng, trưa, chiều, tối v.v...

  2. Thời gian tâm lý thuộc thái độ nội tâm. Như cùng một diễn biến mà người thấy nhanh quá, người lại thấy chậm quá v.v...

  3. Thời gian vận hành của vũ trụ vạn vật thuộc tự nhiên. Như diễn tiến của một sự kiện: Đi từ A đến B, từ sinh đến chết v.v...

Thời gian thứ 3 là có thật, nếu không Nasa không thể tính được vận tốc cuả một phi thuyền, không thể tiếp tế nhiên liệu cho một máy bay trên không một cách chính xác được v.v. và v.v...

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Bạch Thầy! Cho phép con được hỏi, con có được nghe một ngày ở cõi Trời hoặc ở dưới Địa Ngục bằng cả trăm năm ở trần gian. Đó có phải là sự so sánh về thời gian hay chỉ mang một ý nghĩa ẩn dụ nào mà con không thấy được? Con xin cảm ơn Thầy!

Khi khổ con thấy lâu, khi lạc con thấy mau là quá rõ. Nên người ta mới nói "Một ngày trong tù bằng ba năm ở ngoài".

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.