Kính bạch Thầy,
Con là Phật tử tu thiền, do bị bệnh nên con chuyển qua tu Mật Tông. Thời gian con niệm mật chú, thì mỗi sáng thức dậy, con thấy tay chân con bủn rủn, đầu con như có ai lấy gì đó để xiềng lại, hai chân mày con như bị đè xuống, khiến con mở mắt không lên. Cả người con thì lạnh, không được khỏe. Con phải làm sao? Kính mong sư chỉ dẫn, con xin đảnh lễ sư!
Con buông hết mọi phương tiện tu tập đi, chỉ trở về lắng nghe, cảm nhận lại chính mình một cách trọn vẹn dù lúc đó đang ở trong trạng thái nào. Sự trọn vẹn tỉnh thức giúp con hoá giải được mọi sự bất an.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.