Thưa sư, con nghe một ví dụ của sư, con có thắc mắc này mong sư dạy con. Có người đau khổ, người đó trở về với chính mình từng phút, từng giây, có 1 đêm người đó thấy quá khứ quay về như cuốn phim, người đó sáng suốt định tĩnh, trong lành. Vậy sáng suốt định tĩnh trong lành này là cảm nhận những gì đang diễn ra hay là quay về với thực tại như nó đang là? Vậy quá khứ đó là vọng niệm hay sao ạ? Mong sư dạy con ạ, kính sư, chúc sư luôn khỏe mạnh.
Quá khứ trở về như một cuốn phim không phải là vọng niệm mà là sự vận hành của tiềm thức (bhavanga hay a-lại-da thức), chỉ khi con cố trở về sống ảo trong quá khứ mới là vọng niệm. Dù là tập khí xung động hay vọng niệm thì con cũng thấy nó sinh diệt như nó là thôi. Thực tại gồm thân, thọ, tâm, pháp nên khi quá khứ trở về thì nó cũng trở về trong thực tại và ảnh hưởng lên thân thọ tâm pháp thế nào con đều rõ thì đâu cần trở lại thực tại nào nữa.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.