Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tinh tấn chánh niệm tỉnh giác

540 câu · trang 117/180

Dạ, Thầy cho con xin lỗi, Thầy thông cảm chỉ rõ giúp con, con chưa hiểu lắm. Con xin cám ơn Thầy!

"Trong cả ba trường hợp con chỉ nên biết và kết hợp với niệm Phật “Araham Sammã Sambuddho” thôi. Biết giúp con sáng suốt và niệm Phật giúp con định tĩnh. Chỉ cần tâm sáng suốt định tĩnh là được, đừng cố giải quyết một cách chủ quan chỉ sinh rắc rối thêm."

Lẽ ra con chỉ cần chánh niệm tỉnh giác là đủ, nhưng vì con chưa chánh niệm tỉnh giác được nên niệm Phật giúp con phát huy chánh niệm và biết giúp con tỉnh giác. Như vậy tốt hơn là dùng lý trí của bản ngã để giải quyết lấy hay bỏ một cách chủ quan.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy!

Chánh niệm tỉnh giác là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong biết chỉ biết mà không có nỗ lực của bản ngã. Nhưng theo con để thấy nghe như thế lại cần nỗ lực thận trọng chú tâm quan sát, nếu lơ là sẽ bị vọng tưởng dẫn đi rất xa. Vậy chú tâm quan sát thế nào để không là nỗ lực của bản ngã, không rơi vào cái bẫy của bản ngã?

Mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con ạ!

Cần yếu tố tự nhiên và vô tâm. Thực ra khi tự nhiên vô tâm thì thận trọng chú tâm quan sát tự ứng một cách miên mật, nhưng khi nỗ lực miên mật thì dễ trở nên căng thẳng vì sợ gián đoạn. Tinh tấn có nghĩa là chân thành với thực tại tự nhiên hơn là cố nắm bắt điều gì nơi thực tại đó.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch thầy, con đang có chỗ mắc xin thầy giải đáp.

Chuyện là con có một người bạn chơi từ năm cấp 3, cũng ở cùng phòng 4-5 năm rồi, không hiểu sao nhưng con rất dễ sinh tâm ghen tị với người bạn đó vì con thấy con làm gì, học gì bạn cũng làm theo, học theo con. Con đã làm như lời thầy, khi có tâm sân nổi lên thì hỏi cái gì biết sân; con cũng rèn luyện để chánh niệm trong những việc mình đang làm để không chú ý đến người bạn đó nữa nhưng cũng không được vì chúng con ở cùng nhau.

Thưa thầy cho con hỏi con có nên tách ra k ở với bạn đó nữa, vì con thấy con chưa đủ lực... mà nó cứ nổi lên khó chịu hoài...

Có lẽ cách con hành chánh niệm chưa trọn vẹn nên còn bị bên ngoài chi phối. Chỉ cần thường sáng suốt biết mình trong những trạng thái hoặc những diễn biến nhỏ nhặt nhất của thân tâm thì những cảm xúc hay thái độ tiêu cực sẽ giảm một cách tự nhiên mà không cần cố loại bỏ chúng. Nên trọn vẹn tỉnh giác với thực tại thân tâm hơn là để ý đến người khác.

Khi có thái độ tiêu cực con nên lắng nghe hay cảm nhận nó một cách rõ ràng với tâm buông xả, không nên cố buông bỏ nó. Cũng đừng vội muốn vượt qua một cảm xúc tiêu cực ngay, mà cần nhẫn nại để thấu hiểu và cảm thông với nó. Trường hợp chánh niệm tỉnh giác của con chưa đủ khiến ở với bạn ấy tâm đố kỵ ngày càng tăng thì con có thể ở riêng để tránh phát triển cảm xúc tiêu cực.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.