Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tinh tấn chánh niệm tỉnh giác

540 câu · trang 139/180

Kính thưa thầy

Theo lời thầy dạy Vô minh là khi Tâm không chánh Niệm sinh phiền não và không thấy rõ Pháp ngay lúc đó trên Thân tâm mình.

Ngoài ra theo con hiểu, khi sinh ra là Con người không thể thấy được thực Tánh của pháp mà chỉ thấy Tướng, Dụng của Pháp là Vô Minh đầu tiên và thất niệm như lời thầy dạy là Vô minh lần nữa.

Và thưa thầy nếu đúng như vậy thì tu như thế nào để thoát khỏi Vô minh đầu tiên ạ? (theo con hiểu là phải đạt được thần thông như Đức Phật mới phá được Vô minh trên)

Con xin được thầy khai thị ạ? Con cảm ơn thầy.

Ngay khi con toàn tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì minh đã hiện thần thông rồi, còn nếu bản ngã muốn có thần thông thì lập tức vô minh hiện, thần thông bế!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ Sư Ông.

Xin Sư cho con hỏi. Có khi không có chuyên gì bất như ý, buồn phiền mà tâm cảm thấy lăng xăng, bất an.

Kính xin Sư khai thị.

Con xin đảnh lễ Sư.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Sư Ông,

Con kính chúc Sư Ông mạnh khỏe ạ. Và con xin Sư Ông hoan hỷ khai thị cho con câu hỏi sau ạ: Thực sự con chưa có duyên lành để được quy y Tam bảo và con cũng đang tu tập theo những bài dạy của Sư ông qua youtube... Con có nghe 1 số đạo hữu nói là: "Tầm sư học đạo", nhưng nó chỉ được khi có duyên lành mới tìm được minh sư và ngược lại là nếu bạn có duyên lành và cần 1 khai thị nào đó thì sẽ có 1 vị bồ tát hoặc minh sư nào đó sẽ đến ban pháp cho mình (nếu trong tâm thực sự cần học đạo).

Vậy kính mong sư hoan hỷ khai thị cho con.

Con xin cảm ơn Sư Ông.

Khi con thành tâm tìm minh sư thì minh sư sẽ xuất hiện dưới nhiều hình thức giúp con đi đúng chánh pháp. Tuy vậy đó vẫn chỉ là vị minh sư bên ngoài. Vị minh sư luôn có mặt trong con đó là tâm chánh niệm tỉnh giác. Dù có minh sư bên ngoài mà con thiếu chánh niệm tỉnh giác thì vẫn khó giác ngộ được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.