Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tinh tấn chánh niệm tỉnh giác

540 câu · trang 140/180

Dạ thưa sư ông, chán nản, lười biếng và siêng năng trong một việc gì đều là 2 cực của bản ngã. Còn một người tỉnh thức thì dù đang ở trong trạng thái nào cũng đều thấy ra, cảm nhận mình đang trong trạng thái đó và tiếp tục nhẫn nại làm công việc mà mình cần làm. Lúc này chính là tánh biết không bị chi phối bởi nhị nguyên đúng không ạ? Và cái quan trọng chính là thấy mình như thế nào trong công việc đó?

Con xin cảm ơn sư ông!

Chính xác!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

A Di Đà Phật. Thầy ơi con muốn thực hành chánh niệm thì con phải làm như thế nào ạ. Con cảm ơn Thầy.

Con vào mục Pháp Thoại để nghe giảng về thiền chánh niệm, khi con thấu hiểu thì tự nhiên hành được dễ dàng mà không cần cách hành nhất định nào.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào Thầy,

Con thưa Thầy, theo Thầy dạy con hiểu là mình cứ sống bình thường tự nhiên, thường chánh niệm soi sáng thấy biết rõ thân tâm mình trong mọi hoạt động tương giao với môi trường. Vậy có cần sự cố gắng nỗ lực nào không ạ? nếu có, xin Thầy chỉ dạy cụ thể, con xin cảm ơn ạ.

Cố gắng, nỗ lực chỉ ứng dụng trong lãnh vực tục đế. Trong chân đế thì ngược lại, không cần nỗ lực mà cũng không buông lung phóng dật, chỉ cần giản dị, tự nhiên, vô tâm (vô ngã, không dụng ý dụng lực) thì mới có thể tinh tấn chánh niêm tỉnh giác trên đối tượng chân đế được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.