Con xin thành kính đảnh lễ Thầy.
Thưa Thầy, Thầy cho con hỏi. Lúc trước cứ mỗi lần con bệnh là con khóc la, kêu trời kêu đất, cơn đau của con ko thấy đỡ mà còn đau rất nhiều. Sau này con ngẫm ra 1 điều dù mình có kêu thấu trời xanh thì nỗi đau đó nó vẫn cứ hành hạ bản thân mình nên con chọn cách im lặng và cảm nhận mỗi khi con đau hành hạ thì con thấy cơn đau đó của con dần dần nhẹ nhàng hơn, vậy có phải con đã thấy ra được điều gì đó phải không Thầy?
Con xin cảm ơn Thầy. Con kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh.
Phải, đó là nguyên lý chánh niệm tỉnh giác trong niệm thọ, nghĩa là cảm nhận cơn đau một cách trọn vẹn thì cái ngã đối kháng không còn, dù có đau cũng như không nên cơn đau tự hoá giải.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.