Kính bạch thầy, khi con chánh niệm - tỉnh giác, con thấy hai việc này có thứ tự trước sau, đến chậm và nhanh tùy lúc, ví dụ lúc con chánh niệm con thấy mọi thứ xung quanh nhưng biết rõ mình đang làm gì, thân, thọ và tâm, pháp nơi mình như thế nào, nhưng cái luận giải về đối tượng ấy khởi lên rất nhiều, nào là đúng, sai, nào là hay dở và nào là cộng nghiệp, khác nghiệp, rất lung tung. Con cũng thấy những trạng thái như vậy nổi lên, con xem đó là những hý luận của bản ngã và từ từ (khoảng tầm 2-3g sau đó) thì những thứ ấy biến mất, tự nhiên nó rất nhẹ nhàng và cái thấy biết kia cũng bình thường, như thầy giảng thì đó là tỉnh giác là thấy chỉ thấy mà không thêm bớt gì cả. Quá trình của con trải qua nó như vậy, con xin hỏi thầy nó diễn tiến như vậy có đúng không ạ, thầy hoan hỉ khai thị giúp con ạ! Con xin tri ân thầy.
Đúng.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.