Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Con xin đảnh lễ thầy ạ!
Đầu thư con chúc thầy và chư tăng ni sức khỏe.
Thầy ơi, ngay lúc này đang viết những dòng thư tâm sự với thầy tâm con đã vắng lặng, thanh tịnh, trống rỗng. Đó là kết quả sau thời gian hơn 8 tháng con đến với Phật Pháp và tu hành kiên định, tinh tấn. Cũng là cái duyên thầy ạ, Phật Pháp đến với con lúc con cần nơi nương tựa nhất, lúc con sắp gục ngã. Cuộc đời con khá long đong, lận đận, hay bị gặp trắc trở từ nhỏ cho tới trưởng thành lúc đó con chỉ biết than thân trách phận thôi chứ không biết làm gì, chắc cũng vì thế mà Đức Phật hộ trì cho con, cho con gặp Ngài trong chiêm bao, thật kỳ lạ thay lúc đó con chưa bao giờ biết đến tên của Đức Phật mà trong chiêm bao con đã gọi tên Ngài một cách rõ ràng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cách đây vài năm thầy ạ. Giờ đây con đã được gặp Pháp của Ngài, nhờ Pháp của Ngài mà con được Giác Ngộ và Giải Thoát thầy ạ. Con nguyện suốt quãng đời còn lại của mình sống có ích cho gia đình và xã hội. Hy vọng có duyên để con được gặp trực tiếp tri ân thầy và nhờ thầy giúp con quy y Tam Bảo, thầy nhé.
Con xin tri ân thầy!