Kính thưa Thầy, con rất cám ơn Thầy đã giảng cho con hiểu. Con đã hiểu lầm là thận trọng chú tâm quan sát khác với trở về thân thọ tâm pháp và tùy vào trường hợp mà ứng dụng niệm thân thọ tâm pháp bên trong hay bên ngoài như đức Phật đã dạy. Khi làm việc, con có thận trọng, chú tâm nhưng thiếu quán sát một cách tỉnh giác... Thí dụ như khi khách hàng trả tiền, con đưa tay ra nhận nhưng chỉ biết là bao nhiêu để thối lại cho đúng mà không biết lúc đó có thể niệm động tác của thân. Khi con mỏi chân, con có biết nhưng không biết đó là niệm thọ. Khi con trả lời khách hàng, con biết thái độ tâm lúc đó ra sao nhưng không biết đó là niệm tâm hay niệm pháp... Con thiếu quán sát trong tỉnh giác như vậy đó, đúng không Thầy?
Vậy là con ngủ ngon rồi. Kính lạy Thầy 3 lạy. Con chúc Thầy an lạc.
Sādhu lành thay! Như vậy là con đã hiểu, bây giờ chỉ còn điều chỉ lại pháp hành nữa thôi là được. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ là tùy khi mà chánh niệm tỉnh giác với thân thọ tâm pháp ở bên trong, bên ngoài hoặc cả hai. Thường người ta bị chi phối bởi ngoại cảnh nên quên chính mình. Vậy trước hết phải thường thận trọng chú tâm quan sát thân thọ tâm pháp bên trong, khi đã có chánh niệm tỉnh giác bên trong vững vàng rồi thì nên hướng ra thận trọng chú tâm quan sát bên ngoài để vẫn luôn chánh niệm tỉnh giác chứ không để tâm lang thang chạy theo ngoại cảnh. Cho đến khi quan sát bên ngoài vẫn thấy bên trong, và ngược lại thì chánh niệm tỉnh giác đã thuần thục, lúc bấy giờ trong ngoài đều thấy rõ mà tâm vẫn không động. Đó chính là thiền Vipassanā.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.