Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tinh tấn chánh niệm tỉnh giác

540 câu · trang 62/180

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Bạch Sư, con có những vấn đề thắc mắc mong Sư giúp con. Sống ở đời là chúng ta sống với Tuệ tri hay là cái dụng của tuệ tri. Xin Sư chỉ dạy cho chúng con làm thế nào để được cái dụng của tuệ tri.

Con cám ơn Sư, mong Sư hoan hỷ.

Hoạt dụng của tuệ tri chính là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và biết. Nếu thấy biết với vô minh thì đó là hoạt dụng của bản ngã, nếu thấy biết với minh thì đó là hoạt dụng của tuệ tri. Vậy thường chánh niệm tỉnh giác - sáng suốt biết mình - chính là minh, là phát huy cái dụng của tuệ tri vậy.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Thầy,

Trong 5 yếu tố Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ con hiểu theo cách con hành như sau:

Tấn là tinh tấn là trở về với thân tâm cảnh trong hiện tại khi cái tâm thất niệm, tạp niệm, vọng niệm.

Định là cái tâm không dao động.

Tuệ là thấy pháp như nó đang là.

Tuy nhiên con chưa hiểu về tín và niệm, mong Thầy khai thị giúp con.

Ngoài ra con thấy như thế này có đúng không ạ. Không cần quan tâm Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ gì cả. Chỉ cần sống hàng ngày với cái tâm rỗng lặng trong sáng là được, còn mọi thứ khác không cần biết nó là cái gì nhưng khi cần thì tâm sẽ tự ứng.

Con cảm ơn Thầy ạ.

Con chúc mừng năm mới Thầy ạ.

Tín là không phân vân, nghi hoặc. Tấn là trở về với thực tại đang là, không buông lung phóng đật ra ngoài. Niệm là trọn vẹn với thực tại, không thất niệm, tạp niệm, vọng niệm.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thầy:

Trong lúc làm công việc tay chân nhưng con vẫn có thể nghĩ đến chuyện khác, như vậy có gọi là chánh niệm không?

Khi làm, khi nghỉ vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành là được. Đừng tự buộc vào khái niệm được gọi là "chánh niệm".

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.