Con chào thầy ạ. Con thấy thế này, con thường hay mong có một kiểu nào đó để được an lạc, một kiểu để áp dụng cho mọi tình huống, có lúc thấy được an lạc, hôm sau lại muốn cái hôm qua, làm theo cách cũ, muốn thành thói quen cho dễ mà không tùy lúc mà ứng biến, tùy mỗi lúc một khác. Con mong thầy chỉ dạy thêm ạ. Con cảm ơn thầy!
Nếu con thường sáng suốt biết mình - biết mọi diễn biến của thực tại thân thọ tâm pháp - thì con sẽ không còn mong cầu một nơi để bám trụ. Phật dạy chỉ thấy thân thọ tâm pháp như nó đang là thôi, đừng tham ưu, đừng nương tựa, đừng bám víu bất kỳ điều gì ở đời. Cái có thể ứng mọi lúc mọi nơi chính là tính giác sẵn có trong con thường biểu hiện qua tinh tấn chánh niệm tỉnh giác.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.