Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tình yêu & hôn nhân

114 câu · trang 4/38

Kính thưa thầy,

Thầy cho con hỏi là: Giả sử có 2 người kia quen nhau. Lúc đầu, chàng trai ngỏ lời thì cô gái đồng ý. Sau 1 thời gian, tình cảm của chàng trai thay đổi, rồi nói lời chia tay. Cô gái không đồng ý vì còn lưu luyến tình cảm giữa 2 người. Có phải sự đau khổ xuất hiện vì cô gái không chấp nhận chuyện chia tay đúng không ạ? Nếu người con gái hiểu được rằng sự hợp tan vốn là chuyện bình thường, có hợp thì phải có tan, và chấp nhận sự chia tay, coi đó như là 1 chuyện bình thường thì cô ấy sẽ không đau khổ, đúng không ạ?

Con vẫn còn nhớ 1 câu chuyện Vi Tiếu của thầy về người tiều phu và thần chết.

Thần chết bảo với tiền phu: Bây giờ ta bảo ông phải chết.

Tiều phu đáp: Thì chết.

Sau đó thần chết đổi ý, nói rằng: Bây giờ, ta không muốn ông chết nữa, mà bắt ông phải sống và đốt củi với số kiếp bằng lá cây trong rừng.

Tiều phu đáp: Thì sống.

Người tiều phu đã thấu suốt lẽ sống chết nên mới có thái độ bình thản như vậy. Giả sử ông ta ghét mình ghét đời thì sẽ mong mau chết, còn nếu ngược lại thì sẽ cầu sống lâu. Trong tình yêu cũng vậy, nếu tình yêu là từ bi bác ái thì sẽ không có dính mắc nên dù hợp hay tan cũng không thành vấn đề, nhưng nếu tình yêu mang tính vị kỷ, luyến ái, lệ thuộc và sở hữu lẫn nhau thì dù hợp hay tan gì cũng đều đau khổ cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa thầy,

Con xin thành kính tri ân thầy đã chỉ dạy cho con hiểu thế nào là Yêu thương và Luyến ái. Con biết hiện giờ mình còn mong cầu nhiều và chưa an nhiên tự tại, con xin ghi nhớ lời thầy dạy để hạn chế làm khổ mình khổ người ạ.

Con xin kính chúc thầy sức khỏe và an lạc.

Sādhu, lành thay!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính Bạch Thầy, Thầy cho con xin lời khuyên về vấn đề trong cuộc sống mà con không giải quyết được. Con có yêu 1 người đã gần 10 năm rồi. Tình cảm của tụi con gặp nhiều trắc trở. Con và người đó thương nhau rất nhiều nhưng sao vẫn làm khổ nhau. Mỗi lần mâu thuẫn con đều nói chia tay và dần dần người đó nghĩ rằng con không còn thương nữa. Và người đó bắt đầu nghi ngờ và không tin con nữa. Mỗi lần cãi nhau con đều hay tự hành hạ bản thân mình. Con và người đó chưa cưới nhưng đã sống chung với nhau. Tụi con định sang năm làm đám cưới. Nhưng càng ngày con càng cảm thấy người đó mất dần tình yêu với con. Tối hôm qua con bỏ nhà đi lúc gần 12 giờ và người đó cũng không gọi điện để gọi con về. Con tự hành hạ bản thân mình và con tự nhủ hãy để con trả nợ cho người đó bằng cách đó. Và người đó đã đánh con và nói những lời không còn tình nghĩa gì nữa.

Thưa thầy, trong mối quan hệ này con nghĩ con và người đó đã mắc nợ nhau tại một kiếp nào đó nên giờ trả nợ cho nhau. Nhưng người đó nói rằng con nói không đúng. Bây giờ trong lòng con không còn cảm thấy buồn hay đau nữa và cho dù đau khổ nhất con vẫn mong người đó hạnh phúc. Con muốn chấm dứt mọi thứ để giải thoát nhưng mà sao mọi thứ cứ lẩn quẩn. Đối với con tình cảm người đó dành cho con thật đáng giá và vì tình yêu con chấp nhận. Mà hình như tính khí của con cũng thật bất bình thường.

Từ khi về sống chung, người đó hết cưng và chiều con như trước nữa. Thay vào đó là những lời khiến con đau lòng. Con biết rằng cuộc sống hôn nhân đòi hỏi người phụ nữ phải biết hy sinh và chấp nhận nhiều. Và đàn ông hầu như ai cũng vậy. Họ nghĩ rằng phụ nữ sinh ra là để làm việc nhà, chăm con, chịu đựng họ khi họ đi ra ngoài nhậu nhẹt... Con cảm thấy dường như con đi ngược lại quy luật này nên con hay tự làm khổ mình.

Thầy ơi! Bây giờ con phải làm sao cho đúng, con nên tiếp tục hay dừng lại mọi chuyện. Tiếp tục để trả cho hết nợ duyên này hay là... Chính xác con nghĩ là con bế tắc rồi. Con sống với người đó bây giờ nhưng con lại hình dung ra người đó lúc mới yêu. Và con không chấp nhận được sự thay đổi giữa lúc yêu và lúc cưới.

Con kính mong thầy cho con lời khuyên. Con hy vọng không làm thầy phải suy nghĩ thêm về một vấn đề thường ngày như thế này, nhưng con lại gởi mail làm phiền thầy. Con xin lỗi.

Việc này thì chỉ có con biết và Trời biết chứ thầy làm sao mà biết được. Nếu con xem cái gọi là tình yêu quan trọng đến thế thì chắc chắn con sẽ khổ vì nó thôi. Tình yêu chỉ là một phần của đời sống, như biết bao mặt khác mà con phải thấy ra, nếu con chỉ để tình yêu ràng buộc thì con đành phải chấp nhận mọi phiền lụy của nó. Nếu con biết giá trị của cuộc sống thì có biết bao điều hay lẽ đẹp để học hỏi trong đó có tình yêu. Và tình yêu cũng có nhiều loại như yêu cha mẹ, yêu chồng vợ, yêu bạn bè, yêu đồng loại, yêu thiên nhiên, yêu muôn loài vạn vật v.v... Hiểu được ý nghĩa của cuộc sống mới xứng đáng sống trọn một đời người. Dẫu sao con cũng đang trải qua một tình huống để học ra chính mình và để nhận ra chân diện mục của tình yêu và cuộc sống. Vậy con cứ yêu, cứ đau khổ, cứ hành hạ bản thân để cứ học mãi bài học ý nghĩa cuộc đời... cho đến khi giác ngộ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.