Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trầm cảm

79 câu · trang 22/27

Con kính thưa Sư!

Con có câu hỏi xin Sư giúp con: Có phải tu càng cao ma càng phá? Có phải người Phật tử đi chùa, nghe kinh, học pháp càng nhiều, càng lâu thì khó khăn đến với họ ngày càng nhiều không ạ? Từ lúc con quy y năm 2018 đến giờ con thường nghe pháp, quán niệm nhân quả bản thân, ngồi thiền, sám hối. Nhưng con liên tục gặp nhiều điều bất như ý. Người ta nhìn con nghĩ con trầm cảm (nhưng con thấy con ko bị). Mẹ con nói con càng tu càng u mê (chọn chồng mẹ ko vừa ý). Con có nên tiếp tục nghe pháp hay ko? Con xin Sư cho con lời khuyên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nếu Pháp giảng đúng thì càng nghe càng phát huy trí tuệ và đạo đức. Với trí tuệ và đạo đức thì càng gặp khó khăn càng dễ thấy ra sự thật nơi chính mình và cuộc sống. Chủ yếu là con có thấy mình thông suốt chưa chứ không phải nghe bình phẩm của người ngoài.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa thầy, con thấy trong bản thân mình như có 2 con người đối lập hoàn toàn. Nhiều lúc con rất tự tin con cảm giác lúc đó mình rất ung dung an lạc, và những chuyện bên ngoài khó làm con nổi sân hay giao động, lúc đó con phát huy được những gì tốt đẹp nhất của mình, làm mọi việc rất hiệu quả. Nhưng có lúc con lại mất hết tự tin, con lo sợ và bất an với tất cả mọi chuyện, con cảm giác không còn là chính mình, những lúc này chánh niệm con rất yếu, cảm giác mình rất mong manh dễ vỡ đối với các yếu tố bên ngoài, con không tập trung được vào bất cứ việc gì, người mơ màng như đang trên mây, rơi vào trầm cảm. Việc biến đổi giữa 2 con người này cứ thường xuyên lặp lại thầy ạ, người khác cũng nhận ra điều này. Con thực sự không hiểu nguyên nhân là gì, con khổ sở vì vấn đề này do con phải đi làm, công việc con làm đòi hỏi sự ổn định và tự tin ạ. Con mong thầy khai thị cho con con đã sai ở chỗ nào, cần có thái độ gì để có thể giác ngộ được vấn đề này ạ. Con xin tri ân thầy.

Một khi tâm đã khởi liền sinh ra hai chiều (Thái cực sinh lưỡng nghi). Bình thường hai chiều này bổ túc cho nhau thì đời sống quân bình. Nếu hai chiều đối nghịch quá lớn sinh trầm cảm rồi đến hưng cảm. Cách quân bình và điều hoà trở lại là trọn vẹn rõ biết hiện tại. Tức trong tình trạng nào thì rõ biết tình trạng đó để không tạo ra lực đối kháng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy,

Con viết những lời này để tỏ lòng biết ơn Thầy vô hạn...

Khoảng 6,7 năm trước gì đó con bị trầm cảm và có duyên biết tới Thầy, từ đó con nghe pháp thoại của Thầy hàng ngày cho tới 1 giai đoạn con cảm thấy rất ổn.

Cuộc đời đưa cho con nhiều bài học lớn và khó học, con lại trầm cảm trở lại, giai đoạn này con tham khảo, học rất nhiều, cả tâm lý, cả các phương pháp thiền khác... Nhưng rồi tới cuối cùng, con trở về với Thiền Không Phương Pháp và con lại ổn.

Con cảm ơn và biết ơn Thầy vô cùng vì đã chỉ cho con con đường đúng đắn, giúp ích cuộc đời con rất nhiều.

Con cũng cảm ơn và biết ơn Thầy vô hạn khi giải đáp cho con rất nhiều qua mục hỏi đáp này cho dù Thầy cũng không cần biết con là ai.

Con xin đảnh lễ Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy, một vị Thầy rất lớn trong cuộc đời của con!

Sādhu lành thay! Chúc mừng con!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.