Con kính chào Sư Ông ạ.
Thưa Sư Ông con xin phép được trình bày quá trình tự rèn luyện mình như sau ạ.
Từ sau khi được nghe các pháp thoại của Sư Ông con đã được khai sáng rất nhiều ạ, nhất là về quán thân tâm. Trước đây con kinh doanh rất khá, và con thấy mọi người đối xử với con rất tốt, họ đều thuận theo ý con. Cho đến những năm gần đây việc làm ăn sa sút (tới bờ vực phá sản) thì con thấy mọi người lại thay đổi, những người mà con coi là người thân dần dần không phải là người mà con đoán định ngay từ đầu. Khi làm ăn có tiền cũng như bây giờ con đều tâm niệm cả đời này, chỉ cần là những người có duyên với con, khi họ gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ của con, con đều không từ nan (nhất là người thân của con, chỉ cần con nhận định họ là người thân của con, con sẽ cho đi hết mà không ngại ngần gì). Nhưng cho đến ngày hôm qua, con nhận ra, lúc con đang thất bại này, họ đang coi thường con, đang nói xấu sau lưng con, thì con mới nghĩ lại điều mình tâm niệm trước đây là sai rồi, đúng không ạ?
Như Sư Ông dạy, mỗi cái cây đều phải tự lớn lên, mình không thể làm thay cho nó được. Mà để lớn lên thì phải trải qua va vấp, sai lầm (cái sai từ những hành động, suy nghĩ của mình) thì mới lớn được. Trải qua cơn sốc hôm qua, con cảm nhận được sự tức giận, sự thất vọng và nhận ra mình tu tập chẳng đến nơi, đến chốn; con để tức giận nuốt lấy con, và ngay cả sự sợ hãi cũng đang dần dần chiếm lấy con. Con rất sợ bị rơi vào trầm cảm, vì con thấy có rất nhiều người giống như con, bên ngoài mạnh mẽ, vui vẻ, phóng khoáng nhưng rồi họ ra đi, rời bỏ con cái, rời bỏ gia đình 1 cách đột ngột.
Con xin Sư Ông cho con 1 lời khuyên để luyện tập tâm mình với ạ. Con muốn bản thân mình mạnh mẽ, không bị ảnh hưởng bởi tất cả những cảm xúc bên ngoài, cả tích cực lẫn tiêu cực.
Con cám ơn Sư Ông.