Con chào thầy.
Đã nhiều lần con muốn gặp thầy hoặc viết thư thưa hỏi thầy mà con hơi ngại, nay con mạnh dạn xin hỏi thầy đôi điều, nhờ thầy chỉ dạy.
Về việc học Phật con cũng có tìm hiểu đôi chút. Con có thưa hỏi một số sư thầy nhưng vẫn chưa được toại nguyện nhưng khi con nghe những bài giảng của thầy thì con thấy được chính con trong đó. Có những bài thầy giảng từ 1-2 năm rồi nhưng cách thầy nói và cách hiểu của con lại giống nhau. Thưa thầy theo con nghĩ Pháp trên thế gian đều giống nhau hết chỉ khác khi con người tiếp cận với nó phải không thầy?
Từ lâu con rất muốn xuất gia. Cách đây vài năm con có quen 1 sư thầy và thầy đó cũng có ý muốn con về ở chung với thầy đó. Nhưng con thấy pháp của thầy đó và pháp của con không tương đồng (thầy ấy thường đả kích về Thiền) nên con không đi theo thầy đó. Con sợ số mệnh con phải lấy vợ mà xuất gia thì con sợ vài năm nữa lại hoàn tục để lấy vợ thì lúc đó không hay. Theo thầy thì chuyện đó có không (chỉ là cảm nhận của con thôi)?
Thầy có thể cho con ở vài ngày trong chùa Bửu Long để con tìm hiểu được không thầy?
Con xin cám ơn thầy.
Đúng là chân lý thì ở đâu cũng giống nhau, chỉ tại ảo tưởng của mỗi người mà biến ra nhiều tư tưởng, quan niệm khác nhau. Bất kỳ ai thấy sự thật thì cũng đều diễn tả giống nhau nên họ có thể tương thông dễ dàng.
Muốn xuất gia cứ xuất gia, khi nào lấy vợ cứ ra với đời. Mỗi người có quyền chọn lựa và thay đổi để khám phá sự thật thích ứng với căn cơ trình độ của mình.
Được, con cứ đến chùa Bửu Long ở vài ngày.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.