Chào Thầy,
Con không đủ niềm tin để đến tôn giáo với đức tin. Con không đủ trí tuệ tiếp cận Phật giáo với quá nhiều từ ngữ chuyên môn và những câu chuyện ngắn gọn súc tích để nói về một vấn đề nào đó. Nếu không có các bài pháp ứng dụng giảng giải, con sẽ không hiểu gì hết. Con hay nghe Pháp trên Youtube. 1 năm gần đây con theo dõi kênh của Quán Nguyên. Con đã quá muộn để nhắm mắt nhắm mũi không nghe không thấy như trước đây. Nhưng con cũng chưa hẳn là đủ sức để tiếp tục đi tìm sự thật về mình (quay trở về với mình). Về mặt lý thuyết, mình vẫn như vậy, tại mình không chịu thấy. Với con, quá trình này khá khó khăn. Trong cuộc sống hằng ngày, có những lúc con phải mượn tạm "việc cầu xin ông trời" và "niềm tin vào lẽ công bằng của tạo hoá" cũng như suy nghĩ "mọi thứ xảy ra đều có ý nghĩa của nó, chỉ là mình biết hay không biết, nếu không biết thì ý trời cho mình trải nghiệm này để hiểu ra bài học gì đó". Con sử dụng hai chữ "mướn tạm" bởi vì con biết cách con làm chỉ là chống chế. Con thích cách tiếp cận Phật giáo bằng trí tuệ vì nó phù hợp và hiệu quả với con hơn là niềm tin và đức tin. Con thú thật, con không nghĩ đến kiếp sau hay thiên đàng hay giải thoát hay Niết-bàn. Con chỉ cầu mong đi hết kiếp này với sự hướng dẫn tinh thần của lời Phật dạy. Con không đi tu. Con muốn hoàn thành chăm sóc và nuôi nấng con gái cũng như là chỗ dựa cho ba má khi về già. Con muốn nghe suy nghĩ của thầy hoặc lời khuyên của thầy về con đường tâm linh con nên đi?
Cảm ơn thầy.
Cứ sống trải nghiệm cuộc sống qua chính mình, ở đó con sẽ thấy ra tất cả khi biết cảm nhận nó một cách trọn vẹn. Tất cả chân lý Phật dạy đều ở đó, nơi chính con.