Con chào Thầy!
Hiện tại con đang có 1 suy ngẫm như thế này không biết có đúng với quan điểm của đạo Phật mình hay không? Nhờ Thầy giúp con sáng tỏ.
Thời điểm hiện tại dịch covid 19 đang xảy ra khắp nơi trên trái đất. Hàng trăm nghìn người tử vong và con số đó chưa có dấu hiệu dừng lại. Dù chưa có vắc xin hay thuốc đặc trị nhưng chúng ta tốt nhất vẫn thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế như rửa tay, hạn chế tiếp xúc... để ngăn chặn dịch bệnh.
Ở 1 góc độ nào đó nếu loài virut kia không phải do con người tạo ra, mà tự nhiên mà có thì thực ra con nghĩ đó cũng là 1 món quà mà mẹ thiên nhiên gửi tặng cho tất cả chúng ta. Nhờ món quà này mà bản chất cuộc sống được lật tẩy, về giá trị tiền bạc không phải là đích sống, tiếp đó là sự bình đẳng chúng ta giàu nghèo hay dù màu da có khác nhau cũng đều có nguy cơ bị như nhau. Nó cảnh tỉnh chúng ta về những gì chúng ta đang đối xử với thiên nhiên như tàn phá rừng, sát hại động vật hoang dã... Bên cạnh đó nó cũng cho ta thấy những bản chất tiêu cực của xã hội khi mọi người chỉ lo cho cá nhân mình mà không quan tâm đến người khác như mải tích trữ đồ ăn để rồi các kệ hàng trống rỗng, người có trong tay biết bao đồ ăn người không thể mua được. Trong bát nhã tâm kinh dạy chúng ta rằng chúng ta do nhân duyên hợp thành và tất cả chúng ta cùng với vũ trụ bao la này đều có sự liên kết với nhau. Chúng ta tưởng chừng không mà lại có, điển hình như cả thế giới chưa hết bệnh thì Việt Nam chúng ta có cố gắng như thế nào đi nữa vẫn có nguy cơ bệnh. Hơn hết lúc này là giúp người cũng là giúp ta phải không Thầy?
Về phần con, nếu thực sự covid 19 có tới hay bị nhiễm con cũng sẽ chấp nhận tất cả, kể cả cái chết tới chúng ta vẫn có thể có được bình an. Dĩ nhiên chết chóc là điều không mong muốn, nhìn số ca tử vọng trên thế giới hằng ngày tăng đều chúng ta không thể không đau lòng, nhưng chuyện gì tới sẽ tới. Chúng ta hãy học lấy bài học từ covid mang lại để thức tỉnh lẫn nhau.
Con cám ơn Thầy đã lắng nghe và xin thầy cho con ý kiến về chia sẻ này.