Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trình pháp & chiêm nghiệm

1725 câu · trang 41/575

Kính bạch Thầy,

Sadhu lành thay! Con chân thành cảm ơn Thầy đã tặng cho học trò 2 cuốn BẢO BỐI "Thực Tại Hiện Tiền & Sống Trong Thực Tại" rất nhiều. Con đọc được một phần rồi, con nhận thấy con rất có Duyên và rất quen thuộc với Pháp Thầy dạy (như là kiếp trước con là đệ tử Thầy vậy). Ví dụ: trước đây con hay nói với Bạn bè là con luyện "Cửu Âm Chân Kinh" và con luyện cũng giống Trương Vô Kỵ, hy vọng là con sẽ thành công. Con có "Tâm Nguyện" là sẽ hỗ trợ Chánh Pháp (do Thầy chỉ dẫn) phát triển trong khả năng của con.

Chúc Thầy an vui trong Thiện Pháp.

Chắc là vậy, người nào có thể nghe, hiểu, tin và sống như thầy nói chắc chắn là có duyên với thầy hoặc với hạnh tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha rồi., cảm ơn con đã chia sẻ.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính đảnh lễ Thầy,

Thưa Thầy sau này con ngồi thiền theo như lời chỉ dạy là buông thư thân và để tâm buông xả không theo dõi một đề mục nhất định nào hết. Chỉ thấy sự việc đến đi tự nhiên. Con cũng nhớ là mình không nên có sự cố gắng nào trong sự buông xả khi ngồi thiền.

Nhưng con thấy sau này khi con ngủ, con có nhiều giấc mơ hơn, và ngủ cũng không được thẳng giấc lắm.

Kính xin thầy hoan hỷ chỉ dẫn thêm cho con. Con kính xin cám ơn Thầy.

Giấc mơ là tốt vì các tập khí trong vô thức đang bắt đầu trình hiện để con thấy luôn cả mặt vô thức của chúng. Ít ngủ cũng không sao, nếu thân tâm vẫn khinh an thoải mái là được. Nếu mất ngủ thì sẽ mệt mỏi bần thần, như vậy là vì lý do nào khác chứ không phải vì thư giãn buông xả tự nhiên.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính đảnh lể Thầy.

Hôm nay con đi dạo dưới ánh nắng mùa đông bỗng ngẫu hứng làm mấy câu thơ xin trình Thầy:

"Khi xưa tưởng Đạo khác Đời

Hôm nay chợt hiểu Đạo Đời như nhau

Dụng tâm phân biệt thấp cao

Công phu như thể đổ vào bộc lưu".

Con kính thăm thầy nhiều.

Con TN

Sàdhu lành thay! Hay tuyệt!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.