Con kính chào Sư Ông,
Đầu năm 2022 DL, con kính Chúc Sư Ông khoẻ mạnh! Con xin trình Pháp với Sư Ông ạ:
Con được làm “sếp” từ những năm con 25-26 tuổi. Khi đó, con luôn xem thường 1 anh nhân viên hơn con cả chục tuổi - những việc gì anh ấy làm con đều không vừa ý và thường tỏ ra khó chịu. Về sau, con đổi việc, con gặp một người sếp luôn khó chịu với những gì con làm. Sau một thời gian thì con nhận ra, thấu hiều cảm giác của anh nhân viên của con khi xưa… con đã thấy “nhân quả” vận hành và con sám hối cho hành vi của mình… Dần dần, anh sếp cũng “tươi mới” với con hơn.
Khi công việc trở nên quen thuộc và ổn định, con muốn làm mới và phát tâm đóng góp cho cộng đồng xã hội nhiều hơn, nên con mong muốn thay đổi sang môi trường giáo dục và nó đã dẫn đường cho con đến với việc mà con mong muốn. Nhưng được thời gian ngắn thì người sếp tuyển dụng con bị đuổi và con nhìn ra môi trường giáo dục mà con-đang-cho-là thực tế là gì. Lần nữa con học được bài học - sự “ảo tưởng” về việc làm thiện - đâu phải làm việc tên Thiện mới gọi là “Làm việc thiện” mà con vẫn có thể Làm Thiện trong bất cứ việc nào.
Khi Cha/Mẹ/Chị gái con gặp khó khăn (bệnh tật, đau khổ…) con cũng đau như họ. Đương lúc như vậy con không thể bỏ mặc để vui chơi/hưởng thụ cho riêng mình (con sẽ từ chối mọi cuộc hẹn/vui để ở nhà cùng gia đình). Nhiều lúc con tự đối trị - mỗi người có sinh nghiệp, họ phải học lấy bài học của chính mình, nhưng nhìn thấy gia đình chịu cảnh khổ/buồn… con cũng bị đắm chìm trong nỗi khổ/buồn đó!
Đối với người xung quanh, khi con gặp những hoàn cảnh bất hạnh, con dễ xúc động và cảm thương họ, sẵn sàng cho đi những gì mình đang có lúc đó để xoa dịu nỗi đau của họ. Như đợt dịch vừa qua ở Saigon, con kiếm được bao nhiêu tiền là con làm từ thiện hết (nên chắc “Trời” thương, vẫn cho con thu nhập đều đều).
Đối với bản thân con, con không còn mong cầu gì cho bản thân cả (tham vọng trong công việc, lập gia đình, kiếm nhiều tiền… những thứ này không làm cho con vui như việc con cho đi thứ gì con đang có); lúc này con vẫn dành thời gian cho Gia đình, những gì con học được trong quá trình con tiếp cận với Đạo Phật, con tích góp được từ việc thiện nguyện của mình, con nguyện hồi hướng và lan toả đến Gia đình và những người xung quanh! Con cảm thấy con đang được tưới mát và hoan hỷ khi bước tiếp quá trình học lấy bài học ở đời của mình lắm!
Sadhu! Sadhu!
Sādhu lành thay!
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.