Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trình pháp & chiêm nghiệm

1725 câu · trang 75/575

Bạch thầy,

Con yêu thích đọc sách từ nhỏ và cho đến lớn lên, lập gia đình, có con cái, khi đọc sách, truyện con vẫn rất say mê. Nhưng từ khi con hiểu Đạo và thực hành như lời thầy dạy, con nghĩ rằng đắm chìm vào một câu truyện xây dựng nên từ sách cũng chẳng khác nào chìm vào ảo mộng được viết ra bởi ảo tưởng của tác giả. Câu truyện, hay một bộ phim cũng đảo điên bởi cái tôi được dựng lên bằng ngôn từ hay hình ảnh mà thôi. Chúng không giúp gì được cho con trong con đường tìm đến lẽ thật, thấy ra trọn vẹn thân tâm trong tương giao với đời sống trong phút giây này. Ngược lại, vốn mình còn đang học để trở về với chính mình, vậy mà khi xem phim, đọc truyện lại bỏ mất mình mà chạy vào thế giới ảo khác được dựng nên bởi những tác phẩm đó.

Thầy cho con hỏi, con nghĩ như vậy có đúng không ạ?

Con kính tri ân thầy, mong thầy luôn dồi dào sức khỏe.

Con nói đúng lắm. Bản thân thầy bây giờ cũng khó mà muốn đọc gì trừ phi duyên đưa đến. Tuy nhiên cũng tuỳ theo loại sách truyện, có những tác phẩm toát lên sự thực chứng của tác giả thì rất cần cho người đang tìm tòi học hỏi. Do đó đọc hay không còn tuỳ thuộc vào "thời vị" và "căn cơ" của mỗi người.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, xin thầy hãy chỉ bảo giúp con.

Khi con tu tập cách tu mới, quan sát xung quanh, con cảm thấy tách biệt thế giới vật chất nhưng lại vẫn hiện hữu với chúng. Đối với người khác thì càng thấy mình không hòa hợp được (vì không chung ham thích). Với cách tu lúc trước thì con thấy mình và người là một, chẳng có cho hay nhận, thiện hay ác... như vậy tu thế nào mới đúng đường? Khi con tu theo kiểu quan sát, có đôi khi con có cảm giác rất sợ hãi như là mình sẽ thấy và biết cái gì đó mà mình chưa thể tiếp nhận, con không biết làm sao để vượt qua sợ hãi này, xin thầy hãy chỉ bảo con.

Con xin cảm ơn thầy.

Nếu vậy con cứ tu theo cách trước đi, cho đến khi nào chuyển hoá được thì sẽ tự động chyển hoá, không nên gượng ép khi căn cơ chưa đến. Khi căn cơ chưa đến con hành theo pháp mới nhưng không hành đúng thì vẫn sinh lo sợ. Sự thay đổi phải do nhận thức đúng đắn chứ không nên chủ quan vì như vậy tuy có thay đổi nhưng không chuyển hoá được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy, xin thầy chỉ bảo giúp con vấn đề này. Trong lời dạy trước của thầy cho con, con đã suy ngẫm và có thêm hiểu biết. Lần này con lại thấy mình đang ở đây mà cũng không ở đây, vạn vật ở đây cũng không ở đây. Không biết như vậy có đúng hay không, con có lạc đường không? Có phải trong trạng thái ở đây mà cũng không ở đây thì nó nên cân bằng chứ không nên quá nghiêng về một nơi không thầy?

Một vấn đề nữa là con không phân biệt được giữa 'không có đến và đi' và 'quá đắm chìm trong thực tại'.

Kính mong thầy hãy chỉ bảo cho con. Con xin cảm ơn thầy.

Khi tâm thật trọn vẹn

Không thấy hữu hoặc vô

Cũng không còn đi - đến

Đắm chìm ở chỗ mô?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.