Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

trọn vẹn rõ biết

84 câu · trang 18/28

Con từ Thủ Đức hướng về Tổ Đình Bửu Long xin Đảnh Lễ Sư Ông! Đã lâu con không trình pháp nay con xin trình pháp với Thầy. Con vẫn luôn nhớ lần đầu tiên gặp Thầy vào cuối tháng 9 năm 2018 lúc đó con có hỏi Thầy chỉ cho con cách tu. Thầy nói con đọc hai cuốn Thực Tại Hiện Tiền (lý) và cuốn Sống Trong Thực Tại (sự) và kết hợp với nghe pháp thoại. Gần 1 tháng nay con phải ở nhà nên có cơ hội đọc đi đọc lại nhiều lần và liên hệ với cái thực đang là lúc đó như thế nào, con chỉ biết nói lời cảm ơn Thầy vô vàn!

Giờ con mới thấy được không nên kết luận điều gì hết chỉ thấy và thấy, con thấy có một đoạn thầy lấy ví dụ của tác giả Kim Dung rất hay: nếu chưa thấy thực nơi mình thì không nên luyện lung tung kể cả là (thiền định), con cũng thấy thiền định rất nguy hại... nếu không có chánh khí nơi cái thực thì không nên vào, giờ con ngồi rất thoải mái, đến giờ làm thì con làm, có khi bị má con la thì con chỉ biết vậy, có khi sân nữa tùy mức độ và rất nhiều thứ lung tung nhưng con chỉ thấy. Nếu Thật Sự Thực Tại Đang Là thì sẽ không bao giờ chán. Con mong Thầy chỉ điểm thêm giúp con. Con mong Thầy và Chư Tăng cùng các Cô Tu Nữ luôn giữ gìn sức!

Sādhu lành thay! Con đã hiểu và làm đúng. Quả là khi sống trọn vẹn tỉnh thức nơi thực tại đang là thì thấy pháp luôn mới mẻ, không bao giờ chán nản.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy,

Con muốn hỏi về lòng biết ơn. Trước đây con có từng thực hành về việc cảm ơn mọi thứ xung quanh mình, hồi đó cuối ngày là con viết, mỗi lần viết con viết được rất nhiều thứ từ giọt nước mình uống hay từ ánh nắng mặt trời và từ cách ứng xử của mọi người với con. Cảm giác của con là rất tích cực. Nhưng sau này một thời gian khi con mở cuốn sổ đó để đọc lại thì con thấy tình cảm đó của con rất mạnh mẽ, thậm chí là hơi "quá" khi yêu đời và tích cực như vậy, là do con tưởng tượng và nghĩ thế giới màu hồng. Con đọc thì thấy mọi người nói cứ cảm ơn mọi thứ xung quanh cuộc đời sẽ lạc quan, con thấy đúng nhưng con băn khoăn vì con có trải nghiệm chân không chạm đất. Con nghĩ học thiền thì sống thực tế với đúng cảm nhận của mình thì hơn, nên giờ con không biết nên làm sao. Con xin được nhờ thầy chỉ bày giúp con.

Con cảm ơn thầy!

Khi nào con thực sự thấy mọi thứ xung quanh đều đáng cám ơn mới cám ơn, còn không thì thôi, đâu cần phải miễn cưỡng cám ơn làm gì.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin đảnh lễ Thầy!

Đầu tiên con xin chúc Thầy thân tâm luôn an lạc luôn khoẻ mạnh.

Con muốn chia sẻ câu chuyện của con và mong Thầy cho con lời khuyên ạ.

Con nghĩ nghiệp chướng bắt đầu từ khi con vứt bỏ đứa con của mình khi chưa lọt lòng. Con đã không kiên định với quyết định của mình, lòng con đã bị dao động bới sự sợ hãi, sợ mất danh dự bản thân, sợ mọi thứ và con quyết định bỏ đứa con của mình. Con biết ngay lúc đó con đã sai và từ đó về sau cuộc đời con bước đường sai lầm là cờ bạc. Con đắm chìm trong cờ bạc và 3 lần con bị vỡ nợ, con báo gia đình, gia đình biết và giúp con vượt qua nhưng giờ con lại lâm vào lần thứ 4. Con muốn thoát ra khỏi cái gọi là nghiệp cờ bạc của mình, con muốn sống một con người bình thường. Bây giờ con không biết mình nên làm sao. Con tự cho mình 6 tháng để giải quyết nợ nần và vào chùa tu tâm. Con muốn giải nghiệp của mình. Cuộc đời con đã quá sai lầm về nhiều điều. Tự vứt bỏ đứa con của mình, tự hủy hoại danh dự của mình, danh dự của gia đình. Con muốn tu tâm ngay giờ thì con phải làm sao ạ. Thật sự con đã lâm vào đường cùng. Nhiều lúc con nghĩ chỉ muốn chết đi để hết những áp lực đó. Con muốn mình bỏ qua những ham muốn của bản thân và chỉ về ở bên cạnh gia đình.

Với lòng từ của Thầy mong Thầy cho con lời khuyên sáng suốt để con có thể vượt qua nghịch cảnh như vậy.

Con xin cảm ơn Thầy!

Không có lời khuyên sáng suốt nào hơn tự con phải rõ biết chính mình, rõ biết nên làm gì và không nên làm gì.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.