Kính bạch Thầy!
Xin Thầy cho con được hỏi ạ! Cái thân này không phải là ta, cái tâm hay suy nghĩ này cũng không phải là ta. Luôn soi sáng và thấy rõ diễn biến thân tâm này. Vì thấy nó thì nó ở ngoài mình nên mình sẽ bóc tách và nhận được ra cái giả phải không thưa Thầy?
Còn xin thành kính tri ân Thầy!
Không phải thế, vì nếu thế thì con đang đi tìm chính khái niệm của con hơn là thấy ra sự thật. Đừng bóc tách, đừng kết luận gì cả, chỉ thuần trải nghiệm với tâm hồn nhiên trong sáng - chưa bị khái niệm nào dẫn lối - thì con mới có thể thấy ra sự thật như nó đang là.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.