Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tự biết mình

127 câu · trang 18/43

Kính bạch Thầy! Con kính xin Thầy khai thị giúp con. Khi con để tự nhiên biết mình (thân, thọ, tâm, pháp) trong mọi tư thế thoải mái, tất cả đều là không, không có không... lúc hôm nay con quỳ lạy, thân con có biểu hiện các kiểu: lưỡi uốn, nước bọt tiết trên miệng và lưỡi làm việc như đang trộn hồ ấy, đầu con quay ngang quay dọc,... con vẫn quán sát bình thường xem bạn ấy làm gì.

Con kính trình Thầy ạ!

Con cứ rõ biết mình là được

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ Thầy ơi!

Hôm qua và hôm nay con quan sát tâm con khi con nhìn thấy chồng con có uống rượu về, gương mặt anh ấy bơ phờ. Trong con nổi lên tâm sân giận, từ đó khó thở. Con nghĩ là do con không chịu được mùi rượu bia. Nhưng sự thật không phải như vậy. Quan sát sâu xa hơn nữa là con thấy sự coi thường người khác (hiện tại là chồng con) đang có mặt trong con. Chính vì con nghĩ mình cao quý, tốt đẹp, người đó không xứng đáng ở cùng con, nên tâm con nổi lên sự chống đối. Nhưng bản ngã cản trở, không cho mình thừa nhận sự coi thường người khác đang có mặt.

Giờ con đã thấy rõ cái tâm ngã mạn, coi thường người khác và chấp nhận rằng trong con có sự coi thường người khác. Con xin được sám hối tâm bất thiện này với Thầy!

Chủ yếu con thấy ra được tâm con là tốt rồi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Con kính đảnh lễ Thầy ạ, đầu thư con xin cúi đầu sám hối vì có những lúc vô tâm thiếu suy nghĩ. Thời gian này cuộc sống của con đang có chút thay đổi, xáo động và con cảm thấy cái tâm của mình không tĩnh như trước. Đứng trước những khó khăn nghịch cảnh giờ con chỉ còn cảm giác bình bình, những lo lắng nhanh chóng đến và cũng nhanh chóng đi. Con vẫn thường xuyên nghe Pháp của Thầy, chính nhờ những bài Pháp này mà con thấy ra bản ngã, ảo tưởng của mình, để từ đó mới có thể cân bằng giữa cái cuộc sống ồn ào náo nhiệt mất cân đối này. Con thành kính Tri ân Thầy luôn tận tình dẫn dắt chúng con dần dần thoát khỏi vô minh ái dục, thanh lọc tâm mình, dần thoát khỏi phiền não khổ đau trong cuộc đời này. Con kính chúc Thầy luôn an lạc, mạnh khoẻ, trụ thế dài lâu để dẫn dắt đàn hậu thế chúng con tìm về con đường sáng ạ.

Kính thư,

Con,

Con cứ sống bình thường và sáng suốt biết mình là được. Cuộc đời vốn là như vậy để giúp con biết cách giữ thăng bằng trong bình tĩnh sáng suốt mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.