Dạ Thưa Thầy!
Cha và dòng họ bên Nội rất nhiều đối xử tệ và xúc phạm Mẹ con, nói xấu Mẹ con con (Dù Cha Mẹ con đã li hôn, Cha Con đã có gia đình khác. Trong lúc chung sống Cha con thường ngoại tình và đánh đập mẹ con. Mẹ con thì lúc sống cùng không làm mất lòng dòng họ Nội nhưng sau li hôn họ nghe cha nói thêm cho Mẹ nên hết lần này đến lần khác họ bênh vực Cha và chửi rủa Mẹ con và thậm chí đám cưới em con họ cũng không đến dự mà còn nhiều lời miệt thị, cứ hễ Mẹ Con hay con gặp Cha và dòng họ bên Nội là kiểu gì cũng có xung đột, phiền não). Dù con rất muốn hoá giải, vì dù sao đó cũng là họ Nội, cũng là Cô Bác, anh em. Nhưng sau nhiều lần bị tổn thương, và tha thứ. Nay Mẹ con đã khép lòng lại. Nên là phận con cũng thấy đau lòng và khó xử. Nên con cũng không muốn tiếp xúc với Cô Bác dòng họ bên Nội để tránh những tổn thương và tủi thân thêm cho Mẹ. Bởi vì Mẹ cũng chỉ có 2 chị em con là người thân bên cạnh. Con đành phải chấp nhận mang tiếng là người bám chấp.
Giờ đây thấy được sự ràng buộc của những mối quan hệ trong đời sống. Nhưng trong hoàn cảnh con, con phải sống sao cho đúng Pháp. Xin Thầy chỉ dạy cho con. Việc né tránh, không tiếp xúc với dòng họ Nội cũng không phải là giải pháp. Nhưng việc đứng giữa hận thù của Cha Mẹ mười mấy năm nay, con thâý thật căng thẳng thần kinh.
Kính mong Thầy chỉ dạy cho con! Thầy tuổi đã cao, con Thấy thật có lỗi khi cứ đặt nhưng câu hỏi về gia đình. Nhưng thật sự con chỉ biết nương nhờ những lời dạy của Thầy. Con kính tri ân Thầy! Con mong Thầy thật khoẻ mạnh!
Ở đời nhiều khi khó xử, nhưng trước hết con nên ổn định chính mình trước còn mối quan hệ bên ngoài cứ tuỳ cơ ứng biến không nên chủ trương điều gì nhất định.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.