Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả

50 câu · trang 12/17

Thưa thầy,

Con đọc được đoạn viết của một bạn khi nghe thầy giảng pháp và bạn ấy hỏi thầy một câu: "từ bi có làm ngăn trở quá trình giác ngộ?" Câu trả lời của thầy: "nếu hiểu từ bi là yêu thương thì có. Yêu thương hay căm ghét đều là cản trở trên con đường giác ngộ."

Con vừa bối rối vừa như thấy ra điều gì đó. Thầy cho con hỏi cặn kẽ hơn được không ạ? Phải chăng bởi ta thường gắn yêu thương với ràng buộc nên nó không đưa ta đến bờ giác ngộ? Yêu thương với lòng từ bi vô hạn mà không vướng mắc, ràng buộc vào đối tượng yêu mới là trạng thái của giác ngộ?

Con cảm ơn thầy ạ.

Đúng, yêu thương và lòng từ bi tuy vốn không khác nhưng khi thể hiện thì lòng yêu thương hữu hạn trên đối tượng nhất định nên sinh dính mắc là phiền muộn, còn tâm từ bi là tình yêu thương thuần khiết, vô lượng và không dính mắc.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào Thầy,

Con được nghe thầy dạy rằng Từ là không sân với ai, Bi là không muốn hại ai, nên con cũng muốn nghe Thầy dạy về HỷXả là thế nào ạ?

Con chúc Thầy khỏe!

Hỷ là không ganh tỵ với ai, Xả là không chấp nhất ai về bất cứ chuyện gì.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính thưa Sư ông.

Con đã nâng đỡ rất nhiều người, từ khi họ khó khăn lúc họ bị bế tắc trong cuộc sống lẫn tu tập cho đến khi họ có được tất cả, ổn định trong đời sống tu hành. Thế nhưng, khi họ có được tất cả thì tất cả họ đều phản bội con. Lúc trước họ thần tượng tôn sùng con thì bây giờ họ đi nói xấu con, rồi họ nghĩ họ cũng hiểu biết như con, bắt đầu ngã mạn và đánh giá phán xét con. Hơn thế nữa, họ còn đi nói xấu con, chia rẽ con mà chưa hề hiểu cho con.

Đã bao nhiêu người đi qua đời con rồi tất cả đều xảy ra đúng y như vậy. Con đã gieo nhân gì mà giờ con lại gặt quả như vậy thưa Sư ông! Làm sao con có thể tha thứ cho những người như vậy ạ. Con xin kính lễ Sư Ông.

Không phải tha thứ mà con nên cảm ơn họ. Chính họ nhắc con rằng "Thi ân không cần báo đáp" đồng thời giúp con phát huy đức tính nhẫn nại và mở rộng tâm từ bi hỷ xả. Chính nhờ có những nghịch cảnh nghịch nhân như thế mới giúp con phát huy trí tuệ và đạo đức đến chỗ viên mãn.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.