Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tụng kinh & niệm Phật

153 câu · trang 27/51

Kính bạch thầy,

Con đã có lần dự lễ tang cha và mẹ của một người bạn theo đạo thiên Chúa. Lúc cha chưa đến làm phép thì gia đình bạn ấy mọi người khóc lóc sầu thảm nhưng khi cha và cộng đoàn đến thực hiện các nghi lễ đọc kinh, hát nhạc thánh thì mọi người không còn khóc lóc nữa. Nội dung của kinh đọc và ca từ, giai điệu của bài thánh ca khiến cho mọi người chuyển hoá tâm trạng bi thương sang vui mừng với lòng tin rằng người thân của mình đã trở về bên chân chúa thọ một đời sống Vĩnh hằng. Con nhớ lại lễ tang của cha con cách đây vài năm, gia đình con mời vài vị thầy đến sau một thời đọc tụng kinh cầu siêu thì chuyển sang ê a một bài áo não bi ai thống thiết như là :" ... cơm đây, trà đây các con mong nhớ cha già vong hồn cha giờ phiêu lạc nơi nào ..." rất rất dài.... Nghe rất chi là khó chịu. Kính bạch thầy, sinh-lão-bịnh-tử là qui luật của cuộc đời. Thọ mạng như cha con 84 rồi phải đến bịnh đau - khổ lúc đó chết đi đúng là một sự giải thoát đau khổ cớ chi mà phải đọc tụng bi ai thảm thiết như vậy chứ. Trong khi pháp Phật thì thuyết không bám víu, buông bỏ để vãng sinh hoặc tái sinh nhưng nghi thức diễn ra thì ngược lại. Con còn mẹ già và trong tâm con thật không muốn đến lượt mẹ con phải chịu đựng nghi lễ tang ma đó nữa. Nhưng con không biết chùa nào thực hiện nghi thức khác như là đọc những bài kinh cho người mất không tham chấp quyến luyến và cũng khiến cho thân bằng quyến thuộc của người mất qua đó mà hiểu được đạo Phật ko phải là mê tín. Kính xin thầy chỉ dạy.

Có thể gia đình con mời lầm thầy cúng rồi. Phật giáo Bắc Tông chân chính cũng không đọc như vậy. Trong Phật giáo Nam Tông (Nguyên Thuỷ) không bao giờ có cách tụng đọc bi ai sầu muộn như vậy đâu. Những bài kinh chư Tăng đọc chính là những lời quán tưởng trước sự chết để tự nhắc mình, nhắc nhở tang gia và giúp thức tỉnh người đã quá vãng để họ có thể ra đi nhẹ nhàng thanh thoát, đồng thời hồi hướng phước đức đến cho hương linh người đã khuất để họ được siêu sinh cảnh giới an lạc mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Từ khi ba con ở trong bệnh viện, khi bình tĩnh thì con luôn lắng tâm thanh tịnh niệm Phật hồi hướng đến ba con, nhưng đôi khi mất bình tĩnh thì ngay lập tức con niệm Quán Âm một cách rất vô thức, và điều này giúp con bình tĩnh trở lại. Ngày hôm qua con có một trải nghiệm rất lạ, buổi sáng con cùng tụng kinh Phổ Môn trong một tăng thân với sự dẫn dắt của một vị Thầy để hồi hướng cho ba con, đến khi niệm danh hiệu Quán Âm, con cảm nghe rất xúc động, nước mắt dâng trào, và cảm nghe năng lượng bi mẫn tràn ngập trong và xung quanh con. Đến chiều khi đến giờ được vào thăm ba con, con cảm nhận một tình thương từ con đang được truyền đến ba con rất dịu dàng đầy thương yêu.

Thưa Thầy, con thường nghe sự linh cảm ứng của việc niệm Quán Âm, xin Thầy từ bi giải thích điều này cho chúng con được hiểu.

Niệm Quán Thế Âm thực ra là cách bật contact để mở cửa từ bi trong chính tâm con. Người xưa đã đặt cho mỗi contact mỗi tên gọi gợi lên từ, bi, hỷ, xả, trí tuệ, nhẫn nại v.v... để khi đọc lên liền liên tưởng đến năng lực đó và nhờ vậy mở đúng cánh cửa năng lực vô hạn của nội tâm sẵn có mà mình cần. Nhưng khi người đã giác ngộ thì tất cả năng lực nội tại đó sẽ tự ứng ra khi cần mà không còn phải sử dụng một biểu tượng nào bên ngoài để làm contact nữa. Đó là sự khác biệt trong cách sử dụng năng lực nội tâm của người đức tin (tuỳ tín hành) và người trí tuệ (tuỳ pháp hành).

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy!

Trước giờ con hay đi chùa, đọc kinh và nghe pháp của các Thầy theo phái Bắc tông. Nhưng thời gian gần đây, con có duyên lành được nghe và thực hành pháp của Thầy, lại có cơ hội được thăm viếng các chùa, thiền viện Nam Tông nên nhận thấy có một sự khác biệt rất lớn về pháp họcpháp hành. Hiện tại con nhận thấy mình phù hợp với sự đơn giản và lặng lẽ của phái Nam Tông nên con bắt đầu tìm hiểu. Hằng ngày con thường lên trang trungtamhotong.org để đọc hỏi đáp và nghe pháp thoại nhưng nhiều quá nên con không biết nên bắt đầu từ đâu vì bài giảng nào của Thầy cũng hay mà con thì chỉ có thể nghe từ 1-2 bài mỗi ngày. Thỉnh thoảng trong mục hỏi đáp con có thấy Thầy nhắc đến niệm Ân đức Phật, kinh rải Tâm Từ nhưng con không biết nên tụng niệm như thế nào cho đúng. Con kính mong Thầy từ bi chỉ dạy và hướng dẫn cho con từ những điều cơ bản nhất để con có thể hiểu biết sâu sắc và rõ ràng hơn.

Con cảm ơn Thầy rất nhiều.

Con chưa cần tụng kinh lắm đâu, nên nghe pháp cho thông suốt trước đã. Con nên nghe từ bài đầu dần về sau, không cần nghe nhiều, mỗi này 1, 2 bài là tốt rồi, để pháp thấm từ từ, đừng vội vã. Nên tập sáng suốt biết mình trong mọi sinh hoạt hàng ngày để thấy ra sự thật và phát huy đạo đức là được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

tụng kinh & niệm Phật · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ