Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tưởng tri, thức tri & tuệ tri

74 câu · trang 13/25

Con kính chào thầy!

Khi con hành thiền khi tâm vừa phóng (ko ở hiện tại) thì tánh biết Thấy là tâm đang phóng, nhưng liền đó lại có suy nghĩ đang trong luân hồi (nếu tâm phóng về quá khứ) đang trong sinh tử (nếu tâm phóng về tương lai). Nếu con có suy nghĩ như vậy thì đâu còn thấy như nó đang là phải ko thầy?

Con kính chúc thầy vạn an ạ.

Nếu con thấy đúng thì nghĩ hay không nghĩ đều đúng. Đâu phải hễ nghĩ là sai.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Sư ông ơi cho con hỏi, con thấy một vật gì liền nhận ra vật đó hay như con nghe một bài hát lâu rồi nay vô tình nghe lại còn biết đó là bài gì giọng ca sĩ nào, đó có phải là tri giác không ạ

Không phải, đó là ý thức. Tri giác chỉ là phần đầu thu nhận đối tượng qua 5 căn thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính chào Thầy,

Thầy cho con hỏi 1 việc như sau: đối với 1 số người con rất yêu thương nhưng không có cơ hội ở gần họ; con không hiểu sao thỉnh thoảng khi nhớ nghĩ về họ thì tự nhiên trong đầu con lại xuất hiện ý nghĩ họ bị bệnh hoặc gặp việc không may rồi con chăm sóc, an ủi họ. Và ngay lúc đó con lại giật mình thấy sao mình kỳ vậy, sao mình không nghĩ được việc họ thành công/hạnh phúc và mình đến chia sẻ với họ. Thật tâm con không muốn họ gặp điều gì xấu vì con rất thương yêu họ, vậy tại sao trong đầu con lại xuất hiện những ý nghĩ không thiện như vậy? Con cám ơn Thầy.

Đó là nguyên lý trong âm có dương, trong dương có âm, trong phúc có hoạ, trong hoạ có phúc...Khi đã khởi lên một ý niệm thì đàng sau đã có một ý niệm đối nghịch. Chính vì vậy mà ý niệm là tương đối. Chỉ khi thoát khỏi ý niệm tâm mới thật sự trong sáng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.