Thưa Thầy,
Cho con hỏi sáng hôm nay con thức dậy sớm hơn mọi bữa, và con cảm thấy hơi mệt mỏi vì ngủ chưa đủ giấc. Trong con có nhiều suy nghĩ và phiền não khởi sinh, những phiền não lạ lạ chạy đến nhiều. Sau đó con dừng lại quan sát những phiền não này thế nào. Khi có quay về quan sát, thì phiền não liền tan. Nhưng khi mất sự quan sát phiền não liền trỗi dậy. Con thắc mắc nếu sự quan sát là liên tục thì phiền não không có cơ hội trỗi dậy. Mà để có sự quan sát liên tục thì quay trở về liên tục. Và sự quay trở về là do mình chủ động quay trở về là cũng có cái TÔI chủ động trong đó.
Mà sao Đức Phật nói với ngài Bahiya và trong nhiều kinh Đức Phật nói rằng không có cái Tôi nào cả. Vậy cái nào khiến con chủ động quay trở về Thầy.
Con chưa hiểu và chưa thấy vấn đề này.
Nhờ Thầy giúp con sáng tỏ.
Con cảm ơn Thầy nhiều ạ.
Có hai sự quay về: Một là sự quay về của cái tôi, gọi là hữu vi hữu ngã, trong sự quay về đó vẫn còn lệ thuộc vào tưởng tri và thức tri. Hai là sự quay về tự nhiên, vô vi, vô ngã của tuệ tri. Trong tự tri con sẽ dần phát hiện khi nào thì hữu vi hữu ngã, khi nào là vô vi vô ngã.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.