Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

tùy duyên thuận pháp

138 câu · trang 18/46

Kính chào Thầy,

Con năm nay đã gần 60 tuổi rồi, con đến Mỹ từ lúc rất nhỏ, con đã trải qua rất nhiều sự lên xuống của cuộc đời dạy cho con, thất bại và thành công. Con rất may mắn tìm hiểu và được nghe pháp thoại của Thầy, rất đúng với tâm trạng của con bây giờ. Con giúp cũng rất nhiều người, việc thiện chí cũng làm rất nhiều, nhưng con không hiểu lúc nào con cũng bị thất bại, trong công việc từ khi làm chủ cho đến khi làm việc cho người khác cũng bị thất bại. Đôi lúc con cảm thấy rất là chán nản, sống vào đồng lương của vợ con hàng ngày. Đôi lúc con tư hỏi như vậy con có sống tùy duyên thuận pháp không thưa Thầy ?

Con kính cám ơn Thầy!

Bất kỳ trong hoàn cảnh nào mà vẫn chánh niệm tỉnh giác, sáng suốt biết mình, không để tham sân si chi phối thì gọi là sống tuỳ duyên thuận pháp. Hoàn cảnh chính là pháp thế gian: được-mất, hơn-thua, thành-bại, vui-khổ... Ai trải qua những thăng trầm đó mà tâm vẫn sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì đó là tuỳ duyên thuận pháp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Bạch Sư, Có vị đạo huynh nói và Sư trả lời, con xin có kiến giải, mong Sư chỉ dạy.

"Thưa Thầy,

Con cũng không có thắc mắc gì cả nhưng con cũng mong muốn được Thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con về sống tuỳ duyên thuận Pháp. Hàng ngày con vẫn thường hay biết thân tâm nhưng cũng rất nhiều lần con quên mất. Từ ngày phát hiện ra bản ngã đến nay, con không còn chạy theo ảo tưởng nữa mà con lại thấy tâm con có nhiều sân hận, độ kỵ, nhiều cái xấu xa... ẩn ngầm. Càng ngày con càng thấy nhiều điều bất toại nguyện trong tâm ngay khi khởi lên một vọng tưởng. Ngẫm nghĩ lại con cũng thấy do Ta tạo ra nhưng con chỉ thấy thôi và sống trọn vẹn với nó chứ con vẫn chưa buông xuống được, nó vẫn còn rất dai dẳng. Con chỉ có cách thay đổi thái độ thì từ từ cũng sẽ chuyển hoá được nhiều sân hận. Con rút ra bài học cho mình là không cần tu gì nữa mà chỉ hay biết thân tâm và thấy tất cả những tập khí xấu xa và chuyển hoá nó.

Con kính mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con. Kính mong Thầy thân tâm thường an lạc.

Trả lời:

Như vậy là con đã nắm vững cốt lõi của sự tu tập rồi đó. Chỉ quan sát để thấy ra bản chất thật của pháp như nó đang là thôi thì đó mới thật là tu."

Bạch Sư, Con có kiến giải thế này, mong Sư xem và xác nhận cho con.

Trong tâm năng sanh các pháp, khi pháp sanh thì chỉ thấy nó như là là xong, cần gì phải chuyển hóa nó vì không hết vô minh mà.

Con xin cám ơn Sư!

Nam Mô Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật

Đúng là không cần chuyển hoá nhưng vẫn thấy pháp tự chuyển hoá. Còn "không hết vô minh" là nói trong tánh không thôi vì trong tánh không không có vô minh lấy gì hết vô minh!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chúc thầy và các anh chị cô chú đồng tu lời chúc sức khỏe. Kính thưa thầy, con chưa hiểu rõ thế nào là sống tùy duyên thuận pháp. Có một điều con băn khoăn trăn trở, kính nhờ thầy chỉ bảo đó là: Đón nhận pháp, không tạo tác lăng xăng, không mong cầu, không sợ hãi khác như thế nào với nỗ lực cố gắng để tìm phương án giải quyết, khác như thế nào với trách nhiệm? Trong cuộc sống không thể bỏ đi trách nhiệm của mình được mà phải đương đầu đối mặt và gánh lấy trách nhiệm. Điều đó khác gì với không lăng xăng tạo tác, không mong cầu?

Tuỳ duyên thuận pháp là tuỳ trường hợp mà ứng xử sao cho đúng tốt nhất có thể. Nếu không làm được như vậy mà chỉ làm theo tư kiến tư dục của mình thì gọi là lăng xăng tạo tác. Một khi đã lăng xăng tạo tác - không xử lý tình huống đúng tốt - thì sẽ kéo theo vô số sai lầm tiếp theo, do đó cần sống thận trọng chú tâm quan sát trong mọi hành động lớn nhỏ giữa đời sống đầy thử thách này.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.