Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô ngã, bản ngã & đại ngã

315 câu · trang 50/105

Thưa thầy con thường nghe thầy nói về cái "ta" ảo tưởng và con cũng hiểu được nó. Vậy có cái "ta" chân thực không thầy? Có phải cái "ta" chân thực chính là "tánh biết"? Mong thầy chỉ dạy cho con. Con xin tri ân thầy!

Tánh biết thì chân thật nhưng không có ảo tưởng cái “ta, của ta và tự ngã của ta” trong đó. Dù chân ngã hay giả ngã thì cũng đều là khái niệm ảo của thế trí vọng thức mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính chào thầy,

Thầy ơi! cho con được trình pháp:

"Pháp vốn tịch tịnh", "không chúng sinh, không thọ giả" nhưng thật sự con không thấy được thế nào là không chúng sinh, không thọ giả; họa chăng có thấy là con cố giải thích bằng lý luận mà thôi như: tất cả đều là do đất nước lửa gió hình thành, duyên sinh duyên diệt... Nhưng có một điều là nếu con hướng tâm phân biệt mọi thứ tốt xấu, hơn thua, được mất thì ngay đó tâm con sẽ sinh ra bực bội, khó chịu, bất mãn. Phải chăng điều là do bản ngã phân biệt còn khi bản ngã yên thì mọi thứ đều yên phải không Thầy?

Con cảm ơn Thầy.

Đúng là khi vắng bóng bản ngã phân biệt thì pháp tịch tịnh không chúng sinh thọ giả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy,

Con cứ tưởng tâm chấp ngã, ngã sở mình phải lâu dài thì nó mới lớn được. Nhưng hôm nay khi con mua cái điện thoại smartphone, 1 tiếng trước là nó vẫn còn trong cửa hàng sau đó là thuộc sở hữu của con, nhưng khi cháu con xài nó làm rớt bị trầy xước thì con thấy tâm con khởi lên sự khó chịu rất nhiều. Chỉ 1-2 tiếng mà con đã chấp vào cái điện thoại đó rất nhiều đúng không Thầy? Hình như cái tâm tham đã len lỏi vào tâm con một cách thầm lặng mà con không thấy được vì thế con mới đau buồn như vậy. Con cũng thắc mắc tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà mình lại chấp quá nhiều. Vì vậy không biết những cái mà mình sở hữu bấy lâu nay, mình chấp đến mức nào nữa, nhất là chấp thân tâm này là của mình.

Nhờ Thầy chỉ dẫn cho con thêm.

Con cảm ơn Thầy.

Con thấy vậy là đúng rồi. Thấy ra là được còn mọi chuyện cứ tin vào sự vận hành của pháp.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.