Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô ngã, bản ngã & đại ngã

315 câu · trang 59/105

Ngày gửi: 26-08-2018

Câu hỏi:

Thưa Thầy, trước khi nhập diệt, Phật có dạy: tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác; và Thầy cũng thường dạy: trở về trọn vẹn với chính mình.

Mình ở đây có ý nghĩa là gì, thưa Thầy, có phải là cái thân thọ tâm pháp đang là?

Xem Câu Trả Lời:

"Đúng, mình không có nghĩa là bản ngã mà chỉ là hiện tượng thân thọ tâm pháp đang vận hành, còn bản ngã chỉ là ảo tưởng".

Xin thầy có thể chia sẻ cho con hiểu như này có đúng không ạ.

Con thấy là con, tức cũng là mình là thân, thọ, tâm, pháp, mà khi con nghĩ là, cho là con hay mình là thân, thọ, tâm, pháp thì con mất đi con trong suy nghĩ thân, thọ, thân, pháp trong khi đó con hay mình thì vẫn con đó, không có hình dáng gì cả, mà khi con lại nghĩ con không có hình dáng gì cả, thì con vẫn con, lại bị kẹt là con không có hình dáng gì cả. Vậy thì, con có thấy ra cái gì, mà con đặt cho cái đó một cái tên, thì cái đó gọi là cái ngã, chứ thực ra chẳng có cái gì gọi là ngã cả, mà cũng chẳng có gì là vô ngã cả, nhưng nếu con lại nghĩ là chẳng có gì là ngã, mà cũng chẳng có gì là vô ngã, thì con vẫn là như vậy.

Cảm ơn câu hỏi của bạn, và câu trả lời của thầy cho con nói ra cái thấy biết của con.

Con "Là" thì cứ thấy như nó đang là, còn suy nghĩ chỉ tưởng là, cho là thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ thưa thầy không chấp "ta" có nghĩa là gì con xin thầy giải thích cho con hiểu thêm về chỗ này, con xin cảm ơn Thầy với lòng biết ơn tuyệt đối

Điều này con phải tự chứng chứ giải thích làm sao con hiểu được. Gợi ý: nếu ai nói hay làm gì không đúng ý con thì con nổi sân đó là chấp "ta".

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con kính chào thầy ạ!

Thưa thầy, con có trải nghiệm mà con không hiểu muốn nhờ thầy giải thích giúp con ạ. Con nhận thấy là khi chồng con làm con không vừa lòng, dù con không giận chồng con, nhiều khi con biết chồng con không cố ý nhưng con vẫn không thoải mái, chỉ khi con nói cho chồng con biết về điều mà anh ấy làm con không hài lòng thì con mới hoàn toàn thoải mái buông bỏ được. Con không hiểu tại sao lại như vậy, nhờ thầy giải đáp giúp con ạ. Con cảm ơn thầy ạ!

Vì cái "ta" vẫn luôn muốn khẳng định mình, nó muốn người khác phải hiểu nó, tôn trọng nó, nếu không được như ý nó cứ ấm ức mãi. Đó là lý do vì sao người ta cứ muốn giải toả được ấm ức trong lòng bằng cách tâm sự với bạn bè hoặc người trong cuộc mới xả được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.