Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô ngã, bản ngã & đại ngã

315 câu · trang 71/105

Thưa Thầy, có lúc con bất an nhưng con không xác định được đó là bản ngã làm sai nên nó xấu hổ; hay là Tánh biết nói rằng con đã nhận thức và hành vi sai, cần phải điều chỉnh? Cúi xin Thầy chỉ dạy.

Con cám ơn Thầy.

Cái đó thì con phải tự biết sao lại hỏi thầy. Giác ngộ chính là thấy ra đâu là cái biết hữu ngã, đâu là tánh biết vô ngã.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Sư ông. Sư ông luôn dạy sống với tâm rỗng lặng, trong sáng tự nhiên, không trụ trên bất cứ pháp nào. Con tu tập theo và cảm thấy luôn an lạc trong đời sống hằng ngày, xin sư ông từ bi chỉ dạy cho con biết cảm giác an lạc tự nhiên này có phải còn là của bản ngã không ạ? Đồng thời tướng có và tướng không của các pháp là như thế nào, xin Sư ông khai thị ạ? Còn xin chân thành cảm ơn Sư ông.

  • Nếu là an lạc tự nhiên thì không thuộc bản ngã, nhưng muốn được an lạc và cố giữ an lạc là bản ngã.

  • Tướng không tướng có giống như khi đói dù không có thức ăn ở đó con cũng thấy có, nhưng khi no dù có thức ăn ở đó con vẫn thấy không.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Thầy,

Làm thế nào buông cái ngã trách nhiệm và cái ngã là người tốt. Làm sao để vừa trách nhiệm vừa là người tốt mà không quá mệt mỏi và bị quên đi chính bản thân mình. Vì khi bị dính mắc với trách nhiệm và phải là người tốt, con rất hay quên bản thân mình mà chỉ biết sống cho người khác. Tới một lúc quá mệt mỏi và cảm thấy tự bản thân mình không ổn.

Vẫn cứ có trách nhiệm, cứ là người tốt, chỉ cần không quên mình thôi là được. Đơn giản là trong trách nhiệm hay trong hành động tốt thì vẫn rõ biết thân tâm đang thế nào thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.