Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô ngã, bản ngã & đại ngã

315 câu · trang 90/105

Kính thưa Thầy,

Dạo này con quan sát lại mình thấy được nhiều sự vi tế và tâm bất thiện. Nhiều lúc con thấy con còn tự ghét bản thân mình nữa, không hiểu mình là ai. Những cái thấy này do chú tâm quan sát mà con thấy được bản ngã của mình. Con nên đối thoại với chính mình và nhìn nhận mình như thế nào để đỡ căng thẳng ạ?

Con cảm ơn Thầy!

Quan sát thấy được cái xấu của bản ngã là một tiến bộ đáng kể. Lúc đầu mặt tốt phát hiện mặt xấu của bản ngã thì rất xấu hổ, bực tức nên muốn loại bỏ nó. Nhưng rồi quan sát tiếp thấy được cái tốt cũng vẫn là mặt khác của bản ngã. Và sự đấu tranh giữa hai mặt của bản ngã vô tình lại giúp thấy ra sự thật rõ ràng hơn. Cho đến khi thoát khỏi thị phi của bản ngã mới thật sự giác ngộ giải thoát. Vì vậy chỉ cần tiếp tục quan sát.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con xin chào Thầy,

Thầy cho con hỏi bản ngã và nghiệp có liên hệ như thế nào với nhau ạ? Ví dụ giữa 2 người tự cao và tự ti thì sự khác biệt đến từ đâu, có phải do nghiệp không ạ?

Con cảm ơn Thầy!

Tự cao hoặc tự ti đều xuất phát từ nghiệp do bản ngã tạo tác.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Mô Phật! Kính bạch Thầy!

Thưa Thầy, tại sao nhận ra Tánh Biết rồi mà ko sống đc trong đó ạ? Cứ chạy theo cái Ngã ảo hoài ạ. Chỉ có cách là luôn sáng suốt, chánh niệm phải ko ạ?

Kính tri ân Người!

Thì chính nhờ tánh biết con mới nhận ra bản ngã, nếu không cái ngã tưởng tri thức tri lôi đi đường nào không hay rồi!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.