Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô thường, khổ & vô ngã

121 câu · trang 20/41

Kính thưa Sư, con ăn cơm trưa xong tính đi ngủ thì thấy còn chưa giặt áo quần. Con bước đi thì tự nhiên con cảm thấy người như con robot vậy. Giặt xong con lên giường ngủ. Khi nằm xuống con cảm thấy đầu óc trống trơn. Tâm hòa vào hơi thở, rất là lạ. Rồi con cảm thấy thân tâm hòa vào một cái gì đó mênh mông rộng lớn. Vì chưa bao giờ gặp như vậy nên con có một chút sợ, tim đập nhanh hơn, và muốn cầu cứu. Con niệm Phật ba bốn tiếng, rồi con nghĩ đến Sư, một lát sau con trở lại bình thường, tinh ngủ luôn, đầu hơi nhức và nóng. Xin Sư chỉ dạy cho con, con cám ơn Sư ạ!

Đó là con vô tình rơi vào trạng thái thực tánh vô ngã. Chính vì vậy mà bản ngã hoang mang sợ hãi tình trạng vô ngã đó. Thế thôi!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa thầy con dạo này có rất nhiều phiền não. Nguyên nhân đều là do tham lam về cái đẹp trần tục. Con thường thích những thứ đẹp, người đẹp,... Khi gặp người đẹp thì xao xuyến không yên, muốn có họ (quay về chán vợ). Gặp người này thích, gặp người khác hơn gì đó lại thấy thích hơn... Con cảm thấy rất mệt mỏi và chán nản. Mặc dù con biết rõ niềm vui và tác hại của cái đep, nhưng trong tâm tràn ra rất nhiều lòng tham muốn... Khi đó trong con vừa thích thú với đối tượng kia, vừa dằn vặt trong lòng, vừa thấy bực dọc vì cảm thấy có lỗi... Con đã bỏ thuốc lá được cơ bản (thường thì con không hút, trong tâm vẫn thèm, có khi hút một ít nhưng ít phụ thuộc. Con biết rõ tác hại và niềm vui trong việc hút thuốc, và phải dùng một ít ý chí để vượt qua cơn thèm)

Vậy đối với sắc đẹp nữ giới có phải con cũng phải làm như đối với thuốc lá không ạ? (nhưng cái bỏ đi sự mê đắm về sắc, thì đối với người vợ có lạnh nhạt về tình cảm luôn không ạ?)

Lần trước con ở trong trạng thái rỗng lặng, nhẹ nhàng thanh thoát được trong gần một ngày. Lâu nay con không như vậy nữa, liệu nó có mất đi vĩnh viễn không ạ? Với lại con cố tìm về trạng thái đó thì càng không gặp phải không ạ? Tự nó đến đúng lúc thôi!

Con cảm ơn thầy ạ!

Con chào thầy!

Nếu con giải quyết được tất cả vấn đề của con thì làm sao còn thấy vô thường, khổ, vô ngã được nữa? Tất cả những trình hiện đó chẳng phải đang giúp con thấy ra sự thật hay sao? Hãy thấy ra sự thật, đừng cố nắm bắt điều gì như ý. Ngay cả trạng thái rỗng lặng trong sáng, con cũng đã thấy đó, nó tự đến tự đi, làm sao con níu giữ hay tái tạo lại được. Nếu được thì còn tệ hại hơn "chẳng được gì cả", không phải thế sao?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy!

Làm sao tìm ra thứ diệt mà không sinh nữa hả Thầy?

Tùy duyên thuận pháp, vô vi vô ngã vẫn không ra khỏi vô thường.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

vô thường, khổ & vô ngã · Hỏi Đáp · Hành Trình Giác Ngộ