Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô thường, khổ & vô ngã

121 câu · trang 21/41

Kính thưa Thầy,

Trước hết con xin được cám ơn Thầy, qua những Pháp thoại của Thầy con nghĩ là con đã học và hiểu đúng đắn hơn về đạo Phật so với những gì con được biết hay hiểu trước đây (con không phải là người được sinh ra trong gia đình Phật giáo). Con có một câu hỏi mà con cố gắng tìm câu trả lời ở phần Hỏi Đáp nhưng không tìm thấy, vậy con xin Thầy vui lòng giúp con. Câu hỏi của con như sau: nếu Vô NgãNghiệp Quả xẩy ra ở hai kiếp khác nhau thì làm sao Quả đó đến đúng với người gây Nghiệp? Con xin hết lòng cám ơn Thầy.

Con hãy quan sát cây mít. Nó tồn tại trong một chuỗi diễn biến nhân quả liên tục, không ai có thể nói lúc nào mới là cây mít, nó là mít lúc 1 tháng hay là mít lúc 3 năm? Lúc 1 tháng tạo nhựa chắc chắn có liên hệ đến lúc 3 năm ra trái. Vậy tạo nhựa (nhân) lúc 1 tháng và ra trái (quả) lúc 3 năm không thể là một cây cũng không phải là 2 cây, đúng không? Nếu con hiểu được lý vô ngã trong nhân quả này thì con sẽ thấy rằng không có ai gieo nhân không có ai gặt quả mà chỉ là dòng diễn biến nhân quả liên tục mà thôi.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Đầu xuân năm mới con xin gửi lời chúc tới thầy và tới toàn toàn thể chư tôn đức luôn dồi dào sức khỏe an khang và là chỗ dựa, là cây đại thụ bóng mát cho chúng con đến học và hiểu để có thể sống tốt hơn nữa ạ.

Thưa thầy, xin thầy giải đáp cho con một câu hỏi ạ. Con ở nhà, thường xuyên làm ăn và tính toán, con thấy con có cái tham, con cũng rất cố gắng để điều chỉnh nó nhưng khi kg làm ăn thì kg sao, còn khi làm và tính toán thì con thấy cái tham nó nhanh hơn con. Khi con biết đc nó trước thì con có thể điều chỉnh được. Nhưng nhiều khi cái tham nó làm xong việc rồi con mới thấy, nghĩa là nó đã tạo tác xong rồi con mới biết nó. Vậy xin kính xin thầy giúp con làm sao đối trị được tâm tham. Con kính cảm ơn thầy. Vì cái tính toán và làm ăn con biết nó là đang làm con khổ.

Thì nhờ vậy con mới thấy ra vô thường, khổ, vô ngã. Nếu con được thường, lạc, ngã theo ý mình thì còn tồi tệ hơn nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy, có thời gian con rất tinh cần hoan hỷ học pháp, đọc sách, nghe pháp thoại... nhưng gần đây con không có sự tinh cần đó nữa, con gần như là dừng lại, chỉ đọc chỉ nghe một số bài tình cờ đến với mình, hình như con cần sự lặng lẽ để chiêm nghiệm chính mình hơn, gần giống như là con không muốn tìm kiếm ở bên ngoài nhiều nữa, con thực sự muốn khám phá nội tâm của mình, cũng có đôi khi con cảm thấy cô đơn, như không có điểm tựa... có vẽ như là con đã buông bên ngoài nhưng chưa có được nội tâm ổn định bên trong.

Xin Thầy cho con một lời sách tấn trong giai đoạn này, con kính tri ân Thầy.

Đang như thế nào cứ thấy như vậy. Vô thường vô ngã mà!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.