Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô thường, khổ & vô ngã

121 câu · trang 30/41

Con nghe Thầy giảng Vô thường, vô ngã, khổchân lý của đời sống. Vô thường và vô ngã con đã hiểu. Riêng chỗ Khổ thì con còn mơ hồ. Mong Thầy chia sẻ cho con về chỗ Khổ này ạ. Con cảm ơn Thầy!

Con nên nghe Pháp Thoại thầy giảng và đọc sách thầy viết, trong đó thầy nói rất nhiều về chân lý Khổ này. Khổ mà con không thấu hiểu được làm sao thấu hiểu được vô thường, vô ngã.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính bạch Sư ông. Con xin thầy giải đáp giúp con thắc mắc ạ. Thầy có nói nếu vô ngã thì sẽ không còn đau khổ, cho dù trái đất có nổ cũng không có gì khổ. Vậy nếu phải đối mặt với bệnh tật hiểm nghèo nhất, nguy cơ cái chết,... thì nếu vô ngã thì người đó vẫn an nhiên, tự tại đúng không ạ? Con thấy xung quanh mình rất nhiều chuyện khiến mình phải đau khổ. Làm sao để hiểu ra chân lí để tâm không cảm thấy khổ trước những biến cố của cuộc đời ạ! Con cảm ơn thầy!

Nói cho chính xác là người giác ngộ dù có đau cũng không khổ và thấy người khác đau thì có lòng bi mẫn cứu giúp chứ không khổ. Khổ là do bản ngã tham sân si mới có.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Sư Ông, qua nhiều bài pháp Sư Ông giảng, con tóm gọn lại như vậy: Đạo Phật không phải để tìm an lạc, mà xem trọng sự trải nghiệm, chiêm nghiệm trong từng phút giây cuộc sống, và thấy ra được bản chất của pháp. An lạc chỉ là trạng thái có hết sức tự nhiên sau khi thấy pháp, chứ không phải ý muốn của bản ngã. Thưa Sư Ông con đúc kết vậy đúng chưa ạ? Kính tri ân Sư Ông.

Đúng lắm! Thấy ra bản chất của các pháp duyên khởivô thường, khổ, vô ngã để không còn bám víu chứ không phải dính mắc trong an lạc.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.