Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

vô thường, khổ & vô ngã

121 câu · trang 32/41

Mô phật, con xin thành kính đảnh lễ Thầy. Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con nghi vấn này ạ. Trong kinh phật dạy: vô thường dẫn đến khổ, từ khổ dẫn đến vô ngã. từ vô thường dẫn đến khổ thì con tạm hiểu, nhưng từ khổ mà dẫn đến vô ngã thì con chưa hiểu. Xin thầy từ bi chỉ dạy ạ. Con xin cảm ơn thầy.

bản ngã luôn muốn thường và lạc, nếu đạt được thường lạc chắc chắn ai cũng mong đó là ta, của ta. Nhưng điều gì ở đời cũng vô thường, cũng khổ, do đó chẳng ai còn ảo tưởng vô thường, khổ là ta, của ta nữa cả, và lúc đó mới nhận ra bản ngã chỉ là ảo tưởng. Đúng không?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thầy, con thấy mình hay sợ vô thường nên con nghe pháp thầy và chiêm nghiệm thực tế con thấy như sau: khi tham muốn một việc muốn nó thường đó là tham, khi bất như ý muốn không xảy ra muốn khác là sân, khi mờ mịt không hiểu được đâu là đúng tốt sai xấu còn nghi ngờ và bị lôi kéo là si. Khi mình sáng suốt phát hiện kịp thời những tình trạng đó mà mình thoát ra được ngay thì tâm không dao động và bình thản khi nhìn sự việc gọi là thấy vô thường. Điều này cũng tương tự đối với thấy khổ.

Con xin trình thầy, con cám ơn thầy.

Chính xác!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.