Bạch Thầy,
Cách đây một tuần con nằm mơ, con thấy thế này:
Con đi thăm chùa Huyền Không (trước giờ con chưa đi bao giờ), con thấy có 2 chú tiểu và một vị sư nhìn rất dễ thương và thanh thoát. Lúc này, tâm con nghĩ rằng ước gì một ngày mình sẽ được tu hành và trở thành như vị sư kia, thích vô cùng (vì con thích đi tu). Lúc đó, Thầy xuất hiện mà trong hình dáng rất trẻ trung, Thầy nói đi tu làm gì, đi tu mà mong trở thành ông Thầy này, ông Thầy kia đi giảng pháp đây đó chỉ thỏa mãn lòng tham của mình thôi, như vậy thì không nên đi tu làm gì. Sau đó, Thầy dẫn con đi tham quan chánh điện và đánh lễ Phật, Bồ-tát.
Thầy ơi, có phải giấc mơ này là lời cảnh báo sáng suốt cho động cơ đi tu của con không? Thực sự con cũng thích trở thành một vị giảng sư như Thầy vậy. Con không biết con có duyên với Thầy không nữa và Thầy hiện về trong giấc mơ để thức tỉnh con?
Con cảm ơn Thầy.
Tu thì đúng nhưng đi tu thì phải xem xét lại cho cẩn thận. Nếu đi tu (xuất gia) đúng nghĩa thì tuyệt vời nhưng nếu đi tu chỉ có nghĩa là muốn trở thành một vị sư mặc y cạo đầu và làm Thượng tọa, Hòa thượng để được mọi người tôn trọng thì chỉ tăng trưởng cái ta ảo tưởng đầy dục vọng. Nhờ trang bị một mớ kiến thức Phật học hay bằng cấp học vị mà không thật sự tu thì Đức Phật ví như người không biết bắt rắn mà bắt nhằm rắn độc vậy. Nếu con đi tu vì thấy rằng qua đó con sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha tốt hơn thì thầy tán đồng ngay. Chắc thầy dẫn con vào chánh điện lễ Phật, Bồ-tát là ý như vậy đó.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.