Bạch Thầy! Cho con hỏi:
1/ Thiền Minh Sát và Tứ Niệm Xứ quan hệ gì với nhau, có gì khác và giống nhau không ạ?
2/ Thiền Minh Sát nằm đâu trong Bát Chánh Đạo cụ thể là 37 phẩm trợ đạo?
3/ Đức Phật có bao giờ nói đến Thiền Minh Sát không?
4/ Thiền Minh Sát là Chánh Định hay Chánh Niệm?
5/ Thiền Định nào được Thế Tôn tán thán?
Thiền Minh Sát lấy Kinh Tứ Niệm Xứ làm căn bản nhưng uyển chuyển vô cùng với thực tại tự nhiên.
Thiền Minh Sát chính là Bát Chánh Đạo khi lấy Chánh kiến, Chánh tinh tấn và Chánh niệm làm gốc. Phật dạy khi thể hiện 3 yếu tố này chính là hành toàn bộ Bát Chánh Đạo.
Đức Phật nói hay không nói Thiền Minh Sát không quan trọng vì đó chỉ là tên gọi, nhưng chính Ngài đã thực hành như vậy mà giác ngộ.
Thiền Minh Sát không phải chỉ có Chánh Định hoặc Chánh Niệm mà là Giới-Định-Tuệ viên mãn nghĩa là bao gồm toàn bộ Đạo Đế.
Thiền Định vô vi vô ngã, nghĩa là không do bản ngã tác thành, nó vi diệu từ trong tự tánh được Phật tán thán là "Định này là tịch tịnh, vi diệu, đạt tĩnh lặng, chứng nhất tánh, không điều kiện, không đối kháng, không trở ngại" (Ayam samàdhi: santo, panìto, patipassadha laddho, ekodibhàbhàdhigato, na ca sankhàra-niggayha-vàritavato) - Dìgha Nikàya III.278.
Trao đổi
Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.