Con xin kính đảnh lễ Thầy!
Nhờ thầy mà con đã hiểu được nhiều điều trong giáo lý, con thấy là những điều này Thầy cũng đã tự thể nghiệm và chiêm nghiệm trong thực tế rất nhiều.
Như Thầy nói, pháp vận hành theo những quy luật rất chính xác. Nhưng con hay thắc mắc và suy nghĩ là: Khi vàng giả chưa xuất hiện ở chợ thì vàng thật chói sáng, khi vàng giả xuất hiện rồi thì hầu hết mọi người không thể phân biệt được.
Con thấy nhiều người kiếm tìm nhưng không phải ai cũng tìm thấy được vàng thật (và con cũng hay tự hỏi ngược lại là vàng mình đang có là thật hay giả?). Điều này con hay tự giải thích là do tích lũy ba-la-mật, do duyên, do nghiệp từ những kiếp trước. Nhưng thầy có câu trả lời nào có thể chi tiết hơn được không thầy?
Và làm thế nào để trên đường tìm đạo mỗi người có thể nhận chân được vàng thật?
Có những phẩm chất nào trong tính cách mà mình nên trưởng dưỡng để sau này nó là nhân tốt giúp mình luôn có sáng suốt dùng trí tuệ và chánh kiến để soi xét không vậy thầy?
Con xin được cám ơn Thầy đã đọc câu hỏi của con! Con xin đảnh lễ Thầy một lần nữa!
Con đặt vấn đề sai rồi! Vấn đề không phải là vàng thật hay vàng giả, mà là mọi người đều đã sẵn có vàng thật nhưng không tự biết là vàng, không biết dùng nó ra sao nên cứ đành chịu nghèo và mãi mãi đi tìm... vàng thật trong ảo tưởng!