Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

buông

116 câu · trang 3/39

Con xin kính đảnh lễ Thầy.

Thưa Thầy, trước hết con xin kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe và con hết lòng biết ơn Thầy đã từ bi giải đáp cặn kẽ những thắc mắc để chúng con ở khắp nơi có thể học hỏi và theo đó mà tu tập. Từ lâu nay, con thường xuyên vào trang Hỏi Đáp của trungtamhotong, ngày nào mà con chưa vào được trang này thì con có cảm tưởng như hôm đó "con chưa được ăn uống gì hết".

Chúng con ai cũng còn bám víu rất nhiều đối với cuộc sống này. Thầy vẫn dạy chúng con nên "buông" và chữ buông này là một "chìa khóa" mà nó đồng thời cũng là một thắc mắc lớn của chúng con mặc dù Thầy đã trả lời câu hỏi này mấy lần rồi.

Từ pháp học đến pháp hành con còn rất sơ cơ, con còn rất nhiều thắc mắc, con chỉ muốn xin nói lên lòng biết ơn và ngưỡng mộ của con đối với Thầy.

Con xin cám ơn Thầy.

Thầy chỉ xin nhắc lại chữ buông là buông thái độ lăng xăng tạo tác theo tà kiếntham ái, chứ không phải buông điều gì, vật gì hay trạng thái nào cả. Ví dụ khi đang ở trong trạng thái buồn phiền thì cứ để yên và chỉ lắng nghe quan sát nó một cách khách quan trung thực chứ không nên có thái độ phản ứng như tìm cách loại trừ hay chống đối nó. Thái độ quan sát khách quan, không phê phán, kiểm duyệt, giải quyết chủ quan mới chính là thái độ buông.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thầy! Wow, con có nghe bài giảng ngày 5 vừa qua và không còn nghi ngờ về 4 chữ "tùy duyên thuận pháp" mà thầy giảng rất rõ ràng, đồng thời con thấy ra "buông" cũng là "sống" trong cái được trải nghiệm ngay trong giây phút đó. Thưa đây cũng là lý do con thích nghe thầy giảng hơn vì con cảm nhận pháp ở ngay chính mình khi nghe pháp. Con xin thành kính tri ân thầy.

Con xin thầy đừng quên cho con ý kiến về việc viếng thăm USA thầy nha.

Sadhu lành thay! Đó mới đúng là nghe pháp: Nghe pháp mà thấy pháp ngay nơi thực tại đang là. Chúc mừng con!

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy. Quả là hiểu và thấy có khoảng cách quá xa. Mà thấy rồi và buông bỏ còn khó hơn nữa. Bất cứ sự việc gì đến, đi, và con làm gì đó con đều nhìn tâm mình. Có khi nó khởi lên những điều mình không ngờ, và thấy ra rằng thì ra mình còn tệ vậy đó. Có phải đó là "tập khí" mà Thầy thường đề cập không ạ? Con kính xin đảnh lễ Thầy.

Hiểu (nghĩa) và thấy (lý) thì đúng là quá xa, nhưng thấy (lý) thực sự thì tức là buông (sự). Buông là thấy mà không khởi ý niệm, không phản ứng tạo tác, nghĩa là chỉ thấy pháp như nó là (chứ không buông bỏ cái gì cả). Chủ yếu buông là thái độ thấy biết trong sáng để cái ta ảo tưởng không xen vào phán đoán, xử lý, giải quyết theo ý đồ của nó. À mà con, không buông sao con "thấy" được?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.