Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 52/244

Thưa thầy, con có việc này nhờ thầy hướng dẫn con. Con có 2 đứa cháu kêu con bằng cô ruột. Do mẹ chúng mất sớm, anh con cưới vợ 2, nên con nuôi 2 đứa. 1 đứa thì ngoan, con 1 đứa thì có đức tính rất xấu là ăn cắp tiền, đã nhiều lần con phát hiện, và cũng dùng nhiều cách từ nói năng nhỏ nhẹ đến khi không chịu nổi cũng phải đánh nhưng hình như cuối cùng vẫn chứng nào tật đó. Con rất buồn vì thực sự con biết cháu con thiếu tình thương nên cũng cố gắng không để thiếu thốn gì. Vừa rồi, sau nhiều lần hứa sẽ không tái phạm, nó tiếp tục lấy tiền con nữa, nó sắp thi tốt nghiệp cấp 3 nên con chưa dám làm gì, sợ ảnh hưởng đến tâm lý. Giờ hình như tâm con không thể chấp nhận có một đứa cháu có tính xấu như vậy, nhưng giờ không nuôi và trả về cho anh con thì cuộc đời nó càng tệ hơn nữa. Kính nhờ thầy chỉ con cách xử lý trong tình huống này và có cách nào giúp cháu con không còn tật xấu xa này? Con xin cảm ơn thầy.

Một đứa bé ăn cắp vặt chưa hẳn đã hoàn toàn xấu, nó có những tinh tốt khác cần được phát huy. Nên khen những mặt tốt của nó để nó thấy mình không phải người xấu và phát triển hướng tốt. Nếu con cứ la rầy và ghét bỏ nó, nó sẽ càng hành động vì bất mãn.

Việc nó ăn cắp có nhiều nguyên nhân, nên xem xét kỹ hoàn cảnh của nó để thương yêu và giúp nó vượt khỏi thói quen xấu hơn là làm cho nó có mặc cảm rồi đổ liều. Tình thương yêu mới có thể chuyển hoá được nó hơn là sự trừng phạt.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào Thầy,

Con có nghe trong pháp thoại Thầy nói "không nên mở luân xa" vì nó không tốt nhưng con đã lỡ mở luân xa rồi, vậy bây giờ phải làm sao? và có đóng lại được không? Con xin cảm ơn thầy.

Chỉ cần con trở về sống tỉnh thức với mọi hoạt động thân tâm trong hiện tại thì luân xa đóng hay mở không còn quan trọng nữa. Nếu thấy chưa cần mở thì pháp sẽ tự đóng.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy !

Nhà con thờ bàn thờ kiểu Thượng Phật Hạ Linh, phía trên là bàn thờ Phật, phía dưới là bàn thờ Ông Bà. Vậy mỗi ngày bắt đầu nghi thức tụng kinh, sau phần thỉnh chư Thiên, đến phần

LỄ CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Imehi dīpadhūpādi sakkārehi Buddhaṃ Dhammaṃ Saṅghaṃ

abhipūjayāmi mātā-pitādīnaṃ guṇavantānañca mayhañca

dīgharattaṃ atthāya hitāya sukhāya (Lạy)

Con xin dâng các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cúng Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo, ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự bình an lâu dài. (Lạy)

thì con thắp 3 cây nhang cắm lên bàn thờ Phật rồi con thắp nhang luôn bàn thờ Ông Bà, thỉnh Hương linh Cửu Huyền Thất tổ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng hay là khi kết thúc thời khoa, đến phần

HỒI HƯỚNG PHƯỚC ĐẾN THÂN BẰNG QUYẾN THUỘC ĐÃ QUÁ VÃNG

Idaṃ no ñātīnaṃ hotu sukhitā hontu ñātayo (Đọc 3 lần)

Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. (Lạy)

thì con mới thắp nhang hả Thầy?

Xin cám ơn Thầy !

Sao cũng được, lòng thành của con là chính.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.