Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

cuộc sống

732 câu · trang 97/244

Con thưa Sư ông, con thương sư phụ của con lắm nhưng sao mỗi lần sư phụ con nói gì con cũng cãi hết. Con không hiểu nổi. Đi xa con rất nhớ sư phụ nhưng chỉ cần về nói chuyện một chút thì con lại cãi. Con không hiểu nổi. Bây giờ thầy con cho con là một đứa đệ tử bất hiếu, và không có kính trọng nhưng thực trong thâm tâm con rất yêu quý và kính trọng Thầy. Con phải làm sao thưa Sư ông, con thấy mệt mỏi quá.

Pháp đang muốn thử thách xem con ứng xử như thế nào, có đúng tốt không. Vậy con phải thường sáng suốt biết mình (chánh niệm tỉnh giác) để tự điều chỉnh thái độ nhận thức và hành vi của mình mới được.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Con chào thầy!

Xin thầy chỉ dạy cho con. Con mới phát hiện mình mang thai, vì trước đó con không biết nên con làm trong môi trường có hoá chất. Giờ con đã nghĩ làm, ở nhà để cách ly môi trường. Con không biết có ảnh hưởng gì đến thai nhi không, con cần làm gì để rải tâm từ đến thai nhi, mong thai nhi khỏe mạnh. Xin thầy chỉ dạy cho con.

Kính tri ân thầy, con chúc thầy luôn có sức khỏe.

Không sao, tình thương yêu của con không thôi cũng đủ giúp thai nhi hoá giải tất cả. Đừng quá mong cháu phải thế này thế kia theo ý mình, như thế vô tình sẽ gây áp lực cho cháu, áp lực đó có khi còn tệ hại hơn cả hoá chất nữa.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Thưa Thầy,

Hôm nay tham sân si lại hành hạ con. Cuộc sống là gì khi mà con phải làm việc với những người con không thích hả Thầy? Những lời chót lưỡi đầu môi, còn sau đó là những dèm pha, nghi kỵ và ghét bỏ. Con không giả vờ con quý những người đó được. Nói chuyện cũng không thấy thoải mái, và không cười vui thoải mái được. Vì con biết tận cùng sau đó cũng chỉ là những bề nổi thôi.

Tâm không động không sầu, đâu có nghĩa là phải đon đả với những gì mình không thích đúng không Thầy? Con không thu xếp hài hòa được giữa lòng con, những giá trị mà con cho là chân thật, với những gì con tiếp xúc hàng ngày. Con thấy ghê ghê, dẫu rằng còn phân biệt thiện ác thì chính lòng con cũng không tốt. Thỉnh thoảng khi tâm tĩnh lặng thì con yên được một chút, còn lại cứ như bão bùng trong lòng. Con không muốn thỏa hiệp những giá trị mà con theo đuổi, với những gì xung quanh con hiện nay.

Con mệt mỏi quá. Thưa Thầy xin Thầy cho con lời khuyên.

Không thoả hiệp không đon đả nhưng tâm không sân là được. Biết mình, biết người để hiểu và cảm thông với mọi người là đức lớn của Đạo. Hãy xem đó mà môi trường giúp con phát huy đức tính từ, bi, hỷ, xả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.