Thưa Thầy, trước khi biết Thầy con và gia đình đã trải qua đại nạn. Lúc đó con chơi vơi chưa biết gì và chỉ biết chỉ có Phật mới giúp được mình mà không biết bắt đầu từ đâu. Và duyên lành đã đưa đến như hôm nay nghe Thầy giảng không còn sợ sệt và hay bất an nữa. Và lúc đó con có thỉnh 3 tượng Phật về và 2 vợ chồng con cúng bái mỗi ngày 2 lần. Dần dần còn 1 lần và bây giờ chỉ khi nào tâm bất an muốn sám hối thì con mới cúng. Nhưng con nghe nói Lý và Sự phải viên dung. Nếu con làm như vậy có tội không Thầy? Cúng bái như thế nào cho đúng? Cám ơn Thầy rất nhiều.
Cúng bái chỉ để tỏ lòng tôn kính, nhưng đức Phật dạy rằng: "Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thiện nam, Tín nữ nào sống thuận pháp, hành theo pháp mới là người thật sự tôn kính cúng dường Như Lai một cách cao thượng". Vậy chủ yếu là các con hàng ngày thường chánh niệm tỉnh giác, tức sống sáng suốt biết mình, trọn vẹn tỉnh thức mới thật sự là lễ bái cúng dường đúng đắn nhất.
Ví như muốn mạnh khoẻ phải sống theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, uống thuốc đúng liều lượng, giữ gìn vệ sinh v.v... chứ không phải mỗi ngày đọc toa thuốc trước mặt bác sĩ là xong. Cũng vậy, không phải mỗi ngày đọc tụng sách dạy nấu ăn thì có thể no mà cần phải biết nấu nướng theo sách hướng dẫn mới được. Đức Phật dạy Ngài là người chỉ đường, mỗi người phải tự đi lấy chứ không phải chỉ ngồi đọc bản đồ không thôi.