Tất cả chủ đề Hỏi Đáp

giới luật

125 câu · trang 11/42

Thưa Thầy! Con vẫn chưa hiểu lắm về ý nghĩa câu Thầy nói: "Có điều nếu trong đó có sự dính mắc hoặc lợi dụng thì cũng không khỏi sinh phiền não." Kính mong Thầy giải thích cho con! Xin cảm ơn Thầy!

Thí dụ: Người thợ săn nuôi con chim mồi có tiếng hót rất hay, chăm sóc nó kỹ lưỡng để nó làm mồi bẫy những con chim khác là lợi dụng; say mê tiếng hót của nó và sợ nó mất đi là dính mắc. Như vậy lợi dụng và dính mắc làm sao tránh khỏi phiền não phát sinh?

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Kính thưa Thầy, con xin Thầy hoan hỉ giải thích cho con ý nghĩa của từ Kiết giới Sima. Nếu con Dâng y Kathina ở Chùa chưa có Kiết giới Sima thì buổi Dâng y có thành tựu không? Con xin cảm ơn Thầy.

Kiết giới sìma để có nơi cho chư Tăng làm Tăng sự chung tạo sự đoàn kết, tránh sự chia rẽ trong Tăng chúng. Chư Tăng xưa kia ở trong rừng trong các cốc liêu, hang động v.v... nếu không quy định một sìma để làm Tăng sự chung thì các vị khó biết sẽ làm Tăng sự ở chỗ nào. Khi đã có sìma thì đến ngày làm Tăng sự vị nào cũng đều tụ hội một chỗ mà không cần phải đi thông báo cho từng vị một chỗ hành Tăng sự bất định.

Nếu chùa chưa có sìma thì chư Tăng họp lại quy định một sìma tạm, thí dụ lấy khuôn viên chùa, hoặc chánh điện v.v... làm sìma tạm và bảo đảm không có vị tỳ kheo nào đi vào chỗ chư Tăng đang làm Tăng sự là được. Trường hợp có vị Tăng khách đến trễ khi chư Tăng đang đọc tuyên ngôn của buổi lễ thì chư Tăng phải đọc lại từ đầu chứ không sao cả. Như vậy chùa chưa có sìma chỉ sợ khi làm lễ Kathina chư Tăng sẽ phải đọc đi đọc lại tuyên ngôn nhiều lần thôi, chứ lễ vẫn thành tựu.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.

Dạ con chào thầy.

Con xem luận giải trong kinh điển thì người có phẩm hạnh thanh tịnh và hành thập thiện trọn đời khi kết thúc tuổi thọ sẽ đi về 6 cõi trời dục giới. Vậy nếu con cũng làm như vậy thì con cũng có cơ hội tái sanh về 6 cõi an vui đó phải không ạ?

Con xin đảnh lễ thầy ạ!

Tu thì ở đâu cũng phải tuỳ duyên mà điều chỉnh nhận thức và hành vi cho đúng pháp là chính chứ không cầu mong lên cõi Trời. Nhưng khi đã sống đúng pháp, như sống với thập thiện chẳng hạn, thì lên cõi Trời là chuyện đương nhiên không cần mong cầu gì cả.

Trao đổi

Đăng nhập để cùng trao đổi về câu này.